>> Những bất thường trong vụ án chém rụng bàn tay ở Đồng Phú
BP - Ngày 8-12, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đồng Phú xét xử sơ thẩm dân sự và đã tuyên chấp nhận nội dung đơn của nguyên đơn Ngô Thị Năm (SN 1954) về việc “tranh chấp bồi thường thiệt hại”, buộc bị đơn Trương Quốc Đến (SN 1989), ngụ ấp Thạch Màng, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) phải bồi thường cho gia đình nguyên đơn 221 triệu đồng.
Vụ việc được Báo Bình Phước phản ánh trong bài “Những bất thường trong vụ án chém rụng bàn tay ở Đồng Phú” ra ngày 27-11-2015.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn Trương Quốc Đến nhất quyết không đồng ý bồi thường cho nguyên đơn với lý do là đã chấp hành xong bản án hình sự với mức án 7 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Bị đơn Trương Quốc Đến cho rằng đây là khung hình phạt cao nhất nên khi được tha tù trước thời hạn thì không phải bồi thường nữa.
“Trước đây, gia đình tôi có ý muốn bồi thường 50 triệu đồng theo yêu cầu trước đó của gia đình nguyên đơn nhưng nhà bà Năm không chịu và họ yêu cầu mức án cao nhất đối với tôi. Ngày 24-12-2012, tôi bị TAND huyện Đồng Phú xử 6 năm tù. Sau đó, nhà bà Năm kháng cáo và tôi đã phải nhận mức án 7 năm tù tại phiên tòa phúc thẩm do TAND tỉnh tuyên” - Trương Quốc Đến lý nhí nói nguyên do không khắc phục hậu quả.
Mặc dù đã được hội đồng xét xử giải thích về trách nhiệm khắc phục hậu quả nhưng bị đơn vẫn một mực không đồng ý và viện tất cả lý do để không chấp nhận. Bị đơn Trương Quốc Đến cũng cho rằng mới ra tù, chưa có việc làm ổn định, gia đình khó khăn nên số tiền nguyên đơn yêu cầu, bản thân không bồi thường được và cũng... không có trách nhiệm bồi thường (!?).
Như Báo Bình Phước đã phản ánh: Khoảng 17 giờ ngày 19-6-2011, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Trần Quốc Điệp bị Trương Quốc Đến dùng dao rựa nhằm vào đầu để chém. Điệp dùng tay đỡ nên bị Đến chém đứt lìa bàn tay phải. Vụ án đã được TAND huyện và TAND tỉnh xử công khai và Trương Quốc Đến phải chịu mức án 7 năm tù.
“Từ ngày con tôi bị chém đến nay đã 4 năm nhưng gia đình bị đơn chưa đền bù cho con tôi một đồng nào. Một lời hỏi thăm, động viên cũng không có. Được ra tù trước thời hạn nhưng Đến không ăn năn, hối cải, có những lời nói hung hăng, thách thức gia đình tôi. Sinh con ra hình hài lành lặn, giờ nó mang tật suốt đời, bàn tay phải không thể cử động, vợ chồng tôi xót xa lắm. Giờ chúng tôi được tòa chấp nhận đơn kiện, cũng làm dịu một phần bức xúc đối với gia đình. Nhưng còn khoản tiền bồi thường, với tính cách và thái độ của bị đơn, không biết đến lúc nào chúng tôi mới nhận được. Gia đình tôi khó khăn. Ốc vít, đinh trong tay của con tôi 4 năm nay vẫn chưa được lấy ra. Có số tiền đền bù sẽ giúp con tôi tiếp tục làm phẫu thuật để có thể cử động” - bà Ngô Thị Năm, mẹ của Trần Quốc Điệp cho biết.
Hải Yến

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026