Thứ 6, 19/09/2025 20:34:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:15, 23/11/2013 GMT+7

Thông tin thêm về bài viết

“Người phụ nữ chuyên giúp những mảnh đời bất hạnh”

Thứ 7, 23/11/2013 | 07:15:00 3,179 lượt xem

>> Trả lời bạn đọc phản hồi về bài báo: “Người phụ nữ chuyên giúp những mảnh đời bất hạnh”

Báo Bình Phước ra ngày 24-7, số 2093 có đăng bài “Người phụ nữ chuyên giúp những mảnh đời bất hạnh”. Nội dung bài báo viết về bà Nguyễn Thị Lợi ở thôn Thác Dài, xã Phú Văn (Bù Gia Mập). Ngay sau khi số báo phát hành, Tòa soạn đã nhận được phản hồi của một số độc giả ở xã Phú Văn với nội dung “bài báo phản ánh chưa đúng thực tế”. Báo Bình Phước đã cử phóng viên xuống địa bàn xác minh lại và đăng thông tin phản hồi trên số báo 2105, ra ngày 21-8-2013. Tuy nhiên, những độc giả này vẫn chưa đồng tình với trả lời của Báo Bình Phước và một lần nữa khẳng định, việc bà Lợi (tên gọi khác là Xí Nổ, Linda) làm từ thiện thiếu chính xác và ý kiến nhận xét của các ông: Nguyễn Văn Viễn, Chủ tịch UBND xã Phú Văn và Nghiêm Văn Ngôn, Bí thư chi bộ thôn Thác Dài là không khách quan, thiếu tinh thần trách nhiệm. Tiếp đó, phóng viên Báo Bình Phước đã trao đổi trực tiếp với số độc giả trên cùng những trường hợp liên quan trong các bài viết trước và việc làm hiện nay của bà Lợi để bạn đọc hiểu rõ sự việc.


Người dân xã Phú Văn bức xúc về nội dung bài báo nêu gương “Người tốt việc tốt” Nguyễn Thị Lợi

Gắn bó với mảnh đất Phú Văn từ những ngày đầu và nhiều năm liền tham gia công tác xã hội nên bà Nguyễn Thị Sen, nguyên Trưởng thôn 3, Trưởng ban liên lạc nữ kháng chiến xã Phú Văn nắm rất rõ tình hình địa phương. Khi đọc bài báo “Người phụ nữ chuyên giúp những mảnh đời bất hạnh” bà rất bức xúc, bởi những thông tin mà đại điện chính quyền cũng như cá nhân bà Lợi cung cấp cho báo chí không đúng sự thật. Bà Sen thẳng thắn: “Bài báo không chỉ gây bức xúc dư luận địa phương mà còn tạo vỏ bọc tốt hơn cho bà Lợi trong việc thực hiện các hành vi phi pháp. Bà Lợi nói: Bản thân tôi đã nhiều lần đứng ra vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nên tôi biết, mình muốn nhận, muốn cho ai cái gì cũng phải thông qua chính quyền địa phương và phải có đối tượng, số lượng cụ thể. Những gì bà Lợi cung cấp cho báo chí phần lớn là bịa đặt hoặc làm một nhưng nói mười. Tôi không đồng tình với ý kiến các ông Nguyễn Văn Viễn và Nghiêm Văn Ngôn trong bài phản hồi cũng như nhận xét của ông Đậu Đình Lương, Trưởng công an xã Phú Văn trong bài viết đầu. Những nhận xét này vô tình tiếp tay cho bà Lợi trong việc lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện để trục lợi cho bản thân. Mặt khác, bà Lợi hiện hành nghề bói toán, đã làm biết bao gia đình lâm vào cảnh khốn khó, nhưng không thấy ngành chức năng phản ứng.

Là chị ruột và từng cưu mang bà Lợi từ những ngày đầu trên quê hương mới, nên bà Nguyễn Thị Nhớ ở thôn Thác Dài vô cùng đau đớn trước những việc làm sai trái của em gái mình. Bà Nhớ cho biết: Thấy hành động và việc làm không tốt của em gái, tôi và các thành viên trong gia đình đã khuyên nhủ nhiều lần, nhưng Lợi không quan tâm mà còn chửi bới lại. Tôi còn cho Lợi mượn 100 triệu đồng từ nhiều năm trước đến nay không lấy được. Bản thân tôi thường bị người khác túm đầu, giật áo đòi nợ... khi đi mua đồ vì lầm tưởng tôi là Lợi. Chỉ mong ngành chức năng sớm vào cuộc, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi của Lợi, nếu không Lợi sẽ gây ra nhiều hành động sai trái khác”. Là anh rể của bà Lợi (chồng bà Nhớ) và từng chở bà Lợi đi hành nghề bói toán, ông Phan Văn Ngọc ở thôn Thác Dài cho biết: “Do không biết Lợi làm gì nên tôi có một thời gian làm xe ôm chở Lợi đi đến các nơi trong và ngoài huyện. Sau khi phát hiện ra hành động sai trái này, tôi đã khuyên bảo rất nhiều nhưng Lợi không nghe nên tôi không chở đi nữa”.

Chị Thị Trang ở thôn Thác Dài, người được phản ánh trong các bài viết trước khẳng định: “Tôi ở sát nhà bà Lợi nên thời gian chồng bị bệnh thỉnh thoảng bà Lợi có cho tiền, nếu tính hết chắc được khoảng 1 triệu đồng, đôi khi còn cho đồ ăn thừa. Bà Lợi cung cấp thông tin “Ngày chồng mất, bà lo từ cỗ quan tài đến tiền mai táng...” là hoàn toàn bịa đặt. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nên trong thời gian bị bệnh chồng tôi được Nhà nước hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh. Chiếc áo quan cho chồng tôi lúc chết trị giá 12 triệu đồng của nhà hòm Mười Duyên, gia đình tôi phải trả 6 triệu đồng (lấy từ tiền phúng điếu), còn lại chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ”. Bà Phạm Thị Mỹ ở thôn 3 khẳng định: “Bà Lợi thường xuyên gây rối an ninh trật tự tại địa phương, sẵn sàng chửi bới, văng tục ở nơi công cộng khi người khác nhắc nhở về những hành động sai trái của mình”.

Là nạn nhân của bà Lợi vì mê tín dị đoan, chị Trương Thị Giang ở tổ 2, khu phố 2, phường Long Thủy (TX. Phước Long) cho biết: “Được người quen giới thiệu, tôi tìm bà Lợi đến xem thử, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe bà Lợi “phán”, tôi lại đến xem tiếp, rồi xem liên tục. Lần nào bà Lợi cũng nói cầu cái gì được cái đó, nhưng tôi càng cúng thì gia đình càng gặp nhiều chuyện rắc rối, làm ăn ngày càng bế tắc. Mỗi lần cúng từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Bà Lợi yêu cầu đưa tiền mang về sắm lễ cúng giải hạn giúp, nhưng không biết có làm hay không. Sau được người thân cho biết, đó là bà Xí Nổ ở Phú Văn, tôi mới không cúng nữa. Số tiền mà tôi và chị gái bỏ ra để bà Lợi “giúp đỡ” hết khoảng 34 triệu đồng. Tiền vẫn mất và tật vẫn mang. Tôi biết có rất nhiều người bị lừa, trong đó không ít trường hợp đang là công chức nhà nước”.

Trao đổi về vấn đề này, một cán bộ xã Phú Văn (xin giấu tên) khẳng định: “Việc làm từ thiện của bà Lợi là có nhưng không đáng để nêu gương và hiện bà này đang hành nghề bói toán. Chính quyền địa phương chưa nhận đơn thư tố cáo nào về hành vi lừa đảo của bà Lợi”.

Việc cung cấp thông tin cho báo chí là trách nhiệm và nghĩa vụ của lãnh đạo các ngành, các cấp và địa phương để chuyển tải đến bạn đọc. Tuy nhiên, qua sự việc trên cho thấy, còn nhiều khiếm khuyết trong việc cung cấp thông tin của lãnh đạo cơ sở. Qua sự phản hồi của bạn đọc, Báo Bình Phước rất mong chính quyền địa phương, đặc biệt là Công an huyện Bù Gia Mập xác minh lại thông tin mà người dân xã Phú Văn đã phản ánh. Cụ thể, những dấu hiệu, hành vi trục lợi của bà Lợi trong việc làm từ thiện. Hay việc gây rối trật tự xã hội địa phương, nhất là việc hành nghề mê tín dị đoan, bói toán để xử lý theo quy định của pháp luật.   

Tòa Soạn

  • Từ khóa
94857

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?