Năm 2020, cuộc thi viết kịch bản câu chuyện truyền thanh năm 2020 do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) tổ chức đã thu hút nhiều cây viết trên mọi miền đất nước tham gia. Khi đó, tôi cũng đã có một thời gian thử sức trong lĩnh vực kịch bản tiểu phẩm sân khấu nên rất hào hứng với cuộc thi này.
“Thủ phủ của cây điều”, mảnh đất giàu tình nghĩa, người dân thân thiện, mến khách đã thu hút tôi từ những ngày đầu đến vùng đất này. Cuộc thi câu chuyện truyền thanh của tỉnh Bình Phước có ý nghĩa rất rõ ràng: phản ánh toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, lan tỏa các giá trị của cuộc sống và phê phán những thói hư tật xấu. Nhận thức được vấn đề đó, tôi đã lên ý tưởng và bắt tay ngay vào xây dựng tác phẩm của mình.
Thời gian ở Bình Phước, tôi thong dong trên đường và dùng chính con mắt của mình để cảm nhận cuộc sống nơi đây. Các hoạt động lao động sản xuất, rồi những danh lam thắng cảnh, lễ hội của địa phương…, tất cả đều mang đậm màu sắc và hơi thở con người Bình Phước đáng mến. Không gian sôi động bỗng hóa thành tâm tưởng, để lại nhiều suy nghĩ và niềm tĩnh lặng trong tâm can mỗi khi nhớ về. Đứng trước vùng đất như thế, ngòi bút của người viết bỗng tự giác tuôn chảy, chỉ vì những gì vốn có.
Tất nhiên, cuộc sống luôn muôn màu. Cuộc thi Câu chuyện truyền thành do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức chính vì lý do như thế. Chúng ta có thể nhìn thấy toàn màu hồng, nhưng những gì ẩn sâu trong góc khuất mới là điều đáng để khai thác. Có thể câu chuyện bao gồm những con người chưa tốt hay hành vi chưa tốt, nhưng nếu lồng ghép vào sự cảm hóa và tình cảm thì người xem sẽ nâng cao ý thức hơn.
Câu chuyện của tôi với tiêu đề “Đừng buôn gian bán lận” được thể hiện trong một kịch bản truyền thanh, viết về nạn buôn bán gian dối tại điểm du lịch, hành vi đó tạo hình ảnh không tốt đối với du khách. Trong khi đưa tình huống vào tác phẩm của mình, tôi cố gắng dùng ý tưởng ai cũng có bản tính tốt, chỉ là nhất thời thấy cái lợi trước mắt, trở thành “con sâu làm rầu nồi canh” làm hỏng cái chung. Ý nghĩa tác phẩm của tôi là ai cũng có thể sửa sai, nhất là khi được người khác chỉ bảo điều hay lẽ phải. Tác phẩm cũng để tăng cường tính giáo dục và lan tỏa đến người đọc về hình ảnh thiên nhiên, con người Bình Phước.
Cuộc thi đó có thể coi là cơ hội để một người viết ở miền Bắc như tôi được đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình cho mảnh đất Bình Phước thân yêu. Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là sự đối đãi chân thành và nhiệt tình của các anh chị trong Ban tổ chức cuộc thi, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Không chỉ thông báo cho tôi tiến độ cuộc thi và cập nhật thông tin đến tác giả, Ban tổ chức còn rất chu đáo gửi quà, gửi thiếp động viên tác giả tận miền Bắc xa xôi. Đó có thể coi là minh chứng cho sự nhiệt thành của những người làm báo Bình Phước.
Xã hội phát triển thì báo chí cũng phát triển theo. Có nhiều điều thay đổi nhưng lòng yêu nghề và sự nhiệt tình vẫn luôn tồn tại.
Đinh Thành Trung
(Nhà B4, số 261 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội)
                            
                                            Ba mẹ tôi là nhà báoBPO - “Con ăn nhanh kẻo bác Long đuổi việc mẹ”. Câu nói ấy đã gắn với tuổi thơ tôi khi mẹ còn là một biên tập viên thời sự phát thanh. Tôi vốn kén lại còn lười ăn nên mẹ thường nhắc để tôi ăn nhanh cho kịp mẹ chở đi học, rồi mẹ còn vào làm điểm báo và bổ sung tin tức kẻo không kịp: “Con không ăn nhanh, mẹ trễ việc là bác Long sẽ đuổi việc mẹ, không có lương là không có tiền mua sữa, mua đồ chơi đâu nha!”.  Lúc ấy, tôi hoảng lắm và cố ăn thật nhanh để mẹ đi làm cho kịp giờ.
                                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026