Thứ 3, 04/11/2025 20:31:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:40, 26/07/2024 GMT+7

“Lòng dân” trong ngày tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vũ Hải Sơn
Thứ 6, 26/07/2024 | 20:40:40 3,082 lượt xem
BPO - Chiều ngày 26-7-2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Đảng và Nhà nước; bạn bè quốc tế cùng triệu triệu người con Việt Nam trong, ngoài nước tiếc thương, tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch - Hà Nội.

Dâng trào cảm xúc cùng bao người con đất Việt, nhà báo Vũ Hải Sơn, giảng viên Khoa Báo chí truyền thông, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ cảm nhận của mình với lòng kính trọng, tiếc thương vô hạn...!!!

LÒNG DÂN

Tôi xem trọn vẹn lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Trong lòng tôi ngập tràn tình cảm kính trọng và thương tiếc dành cho ông. Ngay lúc này đây tôi nghĩ về: Lòng dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lòng dân dành cho người bạn đời có lối sống khiêm nhường, giản dị của ông.

Năm 2013, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, nhiều người đã nói rằng: “Sau tướng Giáp chắc khó có ai được nhân dân yêu kính, tiếc thương như thế nữa”. Rồi 11 năm kể từ ngày ấy, có một số vị lãnh đạo cao cấp qua đời... nhưng phải đến lễ tang của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta lại thấy lòng dân dành cho người cộng sản liêm khiết, chính trực như thế nào. Liệu có vị lãnh đạo nào trong lễ tang hôm nay suy nghĩ và ước mong mai kia... khi từ biệt cuộc đời này... mình sẽ được nhân dân yêu thương, quý trọng như vậy không?

Sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có một câu nói mà tôi rất thích: “Dân biết hết cả đấy”. Lòng dân... đó mới là di sản lớn nhất trong đời mà các vị nguyên thủ quốc gia nên mơ ước!

KHIÊM NHƯỜNG

Có người phụ nữ mong muốn được nâng khăn sửa túi cho người mình yêu thương. Có người phụ nữ lấy hạnh phúc của chồng làm hạnh phúc của mình. Đàn ông trên đường công danh sự nghiệp luôn có người phụ nữ sắt son kề bên, chấp nhận mọi vinh nhục sang hèn, cúc cung tận tụy cho tròn đạo nghĩa vợ chồng, cho tròn câu “xuất giá tòng phu”... Đó là người đàn ông chính trực.

Cùng bước cùng mòn, cùng chia sẻ cay đắng ngọt bùi. Khi buồn chẳng hé môi than vãn nửa lời. Khi vui chỉ lặng lẽ trầm ngâm bên bóng phu quân. Không tác động, không gây áp lực, không đòi hỏi... vì sợ làm hỏng việc lớn, sợ đánh mất hình ảnh đáng kính của phu quân. Đó là người phụ nữ bản lĩnh mà khiêm nhường.

Hôm nay bên linh cữu phu quân, ngàn người đưa tiễn hay triệu người tiễn đưa. Một lời chia buồn hay ngàn lời chia buồn. Từ trăm cái bắt tay nồng ấm cho đến triệu lời phán xét cực đoan của thế nhân cũng không đáng sợ hơn người bạn đời liêm khiết, chính trực của mình đã không còn trên cõi đời này. Dẫu có là mệnh phụ phu nhân thì trong giây phút này... cũng rất cô đơn giữa thế giới ồn ào.

Ngày mai, mặt trời vẫn mọc. Con người lại tiếp tục dấn thân vào cuộc mưu sinh thường nhật. Nỗi đau mất mát cũng chỉ một mình tự ôm lấy vì người bạn đời đã đi xa mãi mãi.

Tôi viết đôi dòng cúi đầu thành kính tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chân thành chia buồn cùng gia quyến của ông.

Thành phố Hồ Chí Minh
ngày 26-7-2024

  • Từ khóa
202598

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?