Nghẹn ngào, xúc động, vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tâm trạng của nhiều cán bộ, đảng viên, người dân khi theo dõi Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư từ đầu giờ chiều hôm nay 26-7 qua sóng truyền hình.
Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, ngay từ hơn 12 giờ, lãnh đạo, cán bộ, viên chức đơn vị đã sắp xếp công việc, tập trung tại hội trường để theo dõi Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua kênh truyền hình trực tiếp.


Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước theo dõi Ban Lễ tang đọc lời điếu ghi nhớ công ơn, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình trực tiếp
Tại gia đình ông Bùi Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, nhiều cán bộ, đảng viên xúc động, bùi ngùi khi theo dõi Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình do BPTV tiếp sóng. Vừa theo dõi, mọi người nhắc nhớ những việc làm, sự kiện của đất nước gắn liền với tên tuổi của Tổng Bí thư như một cách để tưởng nhớ, tri ân người lãnh đạo xuất sắc.
Ông Bùi Văn Ngọc xúc động chia sẻ: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo luôn vì Đảng, vì nước, vì dân; là người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, quyết liệt trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư luôn trăn trở để đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ngày một hạnh phúc”.




Nhiều cán bộ, đảng viên và người dân sắp xếp thời gian để theo dõi Lễ tang qua truyền hình tiếp sóng nhằm bày tỏ lòng thành kính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trong chiều nay, chị Đà Thị Hoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài cùng sắp xếp công việc để theo dõi tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông qua tiếp sóng của BPTV. Chị rất khâm phục, ngưỡng mộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn. Với chị, Tổng Bí thư rất giản dị, chan hòa với nhân dân nhưng cũng đầy mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. “Dẫu biết quy luật sinh, lão, bệnh, tử là khó tránh nhưng đến hôm nay khi xem trực tiếp lễ tang, tôi vẫn không nghĩ Tổng Bí thư đã mãi xa chúng ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi là một mất mát lớn của Đảng, của dân tộc. Tôi theo dõi trên do BPTV tiếp sóng để nắm được tình hình tang lễ và cũng là sự bày tỏ tấm lòng của mình đối với bác”.
Cũng như nhiều đoàn viên thanh niên, anh Đặng Bảo Quân, Bí thư Đoàn phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài cũng xem buổi tường thuật trực tiếp Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Anh Quân cho biết, dù chưa từng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng qua những đóng góp của Tổng Bí thư đối với đất nước, nhân dân, anh cảm nhận sâu sắc phong cách giản dị, gần gũi và sát với dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
Trong niềm tiếc thương vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, đảng viên và người dân Bình Phước bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Anh Ngọc - Trương Hiện
* Trong niềm tiếc thương vô hạn, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện biên giới huyện Bù Đốp cũng xúc động bày tỏ lòng thành kính đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực, sáng ngời về bản lĩnh, đạo đức cách mạng trong sáng, gần gũi với nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Chiều, Bí thư chi bộ khu phố Thanh Bình, huyện Bù Đốp xúc động nói: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là niềm tiếc thương vô hạn không chỉ của cá nhân tôi mà của cả nhân dân huyện Bù Đốp và nhân dân Việt Nam. Trước vong linh của người, tôi xin được cúi đầu và hứa sẽ thực hiện tốt những lời người dạy”.

Nhân dân huyện Bù Đốp thành kính trước vong linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Những giọt nước mắt nghẹn ngào không ngừng rơi. Bằng nhiều cách khác nhau, người dân huyện biên giới Bù Đốp nói riêng và người dân toàn tỉnh nói chung đều đang hướng về Bác. Bác đã yên nghỉ nhưng hình và lời dạy của người sẽ luôn sống mãi trong lòng nhân dân.
Như Tình - Bùi Dũng
* Cùng với nhân dân cả nước, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã Chơn Thành cũng đã tập trung theo dõi Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đài BPTV với tình cảm kính trọng, xúc động và tiếc thương vô hạn.
Tại nhà ông Đỗ Huy Thống, khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, các thành viên trong gia đình và anh em đồng đội, bạn bè đã tập trung về đây để theo dõi Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đài BPTV. Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần cho tới hôm nay, không lúc nào là cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Chơn Thành không nghĩ về bác - một vị lãnh đạo kiệt xuất của đất nước. Các cựu chiến binh, đoàn viên và nhân dân thị xã Chơn Thành luôn thể hiện niềm tiếc thương vô hạn, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.


Đồng đội, bạn bè đã tập trung về nhà ông Đỗ Huy Thống, khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành để theo dõi Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đài BPTV
Ông Thống chia sẻ: “Chúng tôi là những người cựu chiến binh cũng lớn tuổi rồi không đi đến nơi tổ chức tang lễ được, anh em chúng tôi tập chung về đây dự xem lễ truy điệu qua BPTV để tỏ lòng thương nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi xa nhưng cựu chiến binh chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ con đường của người, động viên nhân dân tiếp tục sự nghiệp của đồng chí xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, hạnh phúc”.
Đỗ Trình
* 2 ngày nay, nhiều người dân ở huyện Đồng Phú tạm gác lại mọi công việc để theo dõi Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua màn hình tivi, thể hiện lòng thành kính tiễn đưa Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên Cộng sản kiên trung, người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân.
Mặc dù đã 84 tuổi, lại vốn là thương binh đi lại khó khăn, nhưng trong chiều nay 26-7, ông Đoàn Công Dựng ở khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú vẫn cố gắng đến hội trường UBND thị trấn Tân Phú để theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua màn hình lớn. Ông cho biết: “Mình là một đảng viên cao tuổi, từng nhiều năm công tác tại UBND thị trấn nên cũng muốn theo dõi lễ tang. Đó cũng là cách giáo dục thế hệ trẻ thêm kính trọng và khắc ghi công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Cán bộ và nhân dân thị trấn Tân Phú dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Đoàn Công Dựng (áo xanh) dù đi lại khó khăn nhưng vẫn cố gắng đến hội trường UBND thị trấn Tân Phú theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua màn hình lớn

Cán bộ và nhân dân thị trấn Tân Phú tập trung xem Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
“Đảng, nhà nước, nhân dân đã tổ chức Lễ Quốc tang cho Tổng Bí thư hết sức trang trọng và chu đáo, thể hiện niềm tiếc thương vô hạn đối với vị lãnh tụ của Đảng, của nhân dân. Qua sóng truyền hình, người dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế chắc chắn càng thêm hiểu và kính trọng Tổng Bí thư. Là một đảng viên tôi thực sự rất xúc động, xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt Tổng Bí thư”, ông Đoàn Công Dựng cho biết thêm.
Đau buồn, tiếc thương là cảm giác chung của tất cả cán bộ và người dân thị trấn Tân Phú. Cũng chính vì vậy mà những ngày qua, tất cả các hoạt động của địa phương đều dành nhiều thời gian để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ông Phạm Văn Tú, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Phú cho hay: Trước mỗi hoạt động, chúng tôi đều dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng và chiếu các video, hình ảnh về bác cho đại biểu xem. Đây cũng là cách để giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải không ngừng trau dồi đạo đức, bản lĩnh chính trị để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.
Thị trấn Tân Phú ngày hôm nay tiếp tục có mưa, kèm với đó là những giọt nước mắt đã rơi khi xem lễ truy điệu và an táng vị lãnh đạo kính yêu của đất nước. Không một ai không tiếc thương, đau buồn trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, sống trọn cuộc đời vì nước, dân.
Trường Thịnh
Tập thể BPTV tiếc thương đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngBPO - Trong niềm tiếc thương vô hạn vị lãnh đạo đáng kính của Đảng, vào lúc 12 giờ 50 phút hôm nay 26-7, Đảng ủy, Ban Giám đốc - Ban Biên tập và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, cộng tác viên chuyên trách của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tập trung đông đủ tại hội trường cơ quan để dự Lễ truy điệu và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026