Thứ 6, 26/04/2024 14:02:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 07:33, 03/04/2016 GMT+7

Trải nghiệm thú vị từ đất nước chùa tháp

Chủ nhật, 03/04/2016 | 07:33:00 203 lượt xem
BP - Lần đầu đến Campuchia - đất nước của những ngôi đền cổ kính huyền bí, đã tạo sức hút mãnh liệt với chúng tôi. Đất nước, con người nơi đây thật hiền hòa, thân thiện và hiếu khách, đem đến cho chúng tôi nhiều trải nghiệm bất ngờ đầy hứng khởi...

Trải nghiệm thú vị ở đất nước Campuchia
Trải nghiệm thú vị ở đất nước Campuchia

Vùng đất của những nụ cười

Người dân nơi chúng tôi đi qua khá thân thiện. Đó là điều mà hầu hết chúng tôi cảm nhận được qua giao tiếp. Từ chủ quán ăn đến người bán hàng hay lái xe tuk tuk, phục vụ khách sạn đều nhiệt tình chỉ dẫn khi chúng tôi muốn biết nơi cần đến, hỏi thông tin nào đó dù chúng tôi không đi xe tuk tuk hay mua hàng của họ. Trên đường phố, người dân nước bạn luôn mỉm cười với chúng tôi như những người quen. Đây là điều rất hiếm thấy ở Việt Nam dành cho khách nước ngoài.

Anh Trần Văn Tuấn, hướng dẫn viên du lịch Công ty cổ phần Truyền thông & Du lịch An Tín (An Tín Travel) - thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Thường xuyên qua lại giữa hai nước, tôi thấy người “Cam” đa số rất quý người Việt, nhất là các tỉnh giáp biên giới. Họ luôn niềm nở với khách, nói chuyện, thiện cảm và sẵn sàng chụp ảnh nếu du khách muốn. Họ còn nhiệt tình cung cấp nhiều thông tin bổ ích, thú vị cho khách tham quan. Tôi đã hiểu biết thêm nhiều điều từ họ”.

Khi tham quan chợ đêm ở Xiêm Riệp, thu hút chị em đoàn chúng tôi nhất có lẽ là quần áo và khăn choàng. Giá những mặt hàng này khá rẻ, quần áo chỉ từ vài chục đến 200 ngàn đồng/bộ, khăn choàng cũng nằm trong khoảng 30-80 ngàn đồng/chiếc. Chúng tôi vui nhất là không có cảnh chèo kéo khách mua hàng hay đơn giản chỉ ngắm cho thỏa tính tò mò, họ đều vui vẻ phục vụ, đon đả giới thiệu sản phẩm. Tuy họ nói thách khá cao nhưng người mua trả giá thoải mái vì tuyệt nhiên không thấy người bán hàng nào ở đây cau có mặt mày, lườm nguýt khách. Mình lắc đầu từ chối thì họ cũng nhã nhặn cất đồ mà không hề tỏ vẻ khó chịu...

Anh Tuấn chia sẻ: “Với nhiều chủ cửa hàng ở Việt Nam, nếu “mở hàng” mà không mua sẽ bị họ càu nhàu, la mắng, thậm chí “đốt phong long”, còn với người bán hàng Campuchia, họ xem như chưa mở hàng chứ không tỏ thái độ bất nhã với khách”.

Nhạy bén về làm du lịch

Ít nhiều người trong đoàn chúng tôi đều “vọc vạch” tiếng Anh nhưng ai cũng phải thán phục khả năng nói tiếng Anh của người dân Campuchia. Tất nhiên đa phần là nói tiếng “bồi” nhưng sẽ cảm thấy thân thiện hơn khi được trao đổi vài ba câu tiếng Anh sơ đẳng với người dân địa phương (vì đương nhiên hầu hết du khách chưa kịp học tiếng “Cam”). Chỉ là anh bán kem hay chị bán hàng dạo nhưng họ đều biết tiếng Anh giao tiếp. Nhiều người “siêu” hơn như anh Sơn bán quán ăn đối diện khách sạn Lucky ở Xiêm Riệp biết 5 thứ tiếng, anh bán kem ở khu du lịch Angkor Wat biết tới 10 ngôn ngữ...

Ngỡ ngàng vẫn tiếp nối trong chúng tôi trên mỗi cung đường du lịch. Khi mọi người đi ngang một gánh hát bên đường vào Angkor Thom, chỉ cần nhìn vào trang phục họ đã hòa vang bài hát bằng tiếng Việt với điểm nhấn “Việt Nam - Hồ Chí Minh”...khiến ai cũng bồi hồi, xúc động và... cho tiền. Anh Sok Da Ra cho biết: “Số tiền gánh hát thu được dùng làm từ thiện, dành cho trẻ em nghèo, mồ côi và người già không nơi nương tựa”. Nghe mà thấy ấm lòng và đồng tiền góp vào của du khách càng thêm ý nghĩa.

Không có bóng dáng taxi nhưng chúng tôi cảm thấy hứng khởi hơn nhiều khi ngồi trên xe tuk tuk (sự pha trộn giữa xe ba gác, xích lô và xe ôm của Việt Nam). Không quá chậm như xích lô, không quá nhanh như taxi nên ngồi trên xe tuk tuk ngắm cảnh phố phường tấp nập về đêm thì thư thái vô cùng. Nó càng phù hợp cho những cặp tình nhân vừa ngắm cảnh vừa chuyện trò. Giá vé xe tuk tuk trung bình từ 7-8 USD (khoảng 160-180 ngàn đồng) trong 1 giờ chuyên chở (4 người/xe) quả là rẻ.

Tiền tệ ở Campuchia được dùng khá phong phú. Hầu như du khách có tiền Riel (Campuchia), USD, Bath (Thái)... đều có thể mua sắm, đi xe tuk tuk, nghỉ khách sạn, ăn nhà hàng... Thông thường, 1 USD tương đương 4 ngàn Riel; 1 Riel đổi được 5,5-6 ngàn đồng.

Bên cạnh đó, ở Campuchia các tạp chí về du lịch được phát miễn phí tại khách sạn và khu giải trí, mua sắm. Tất cả đều viết bằng tiếng Anh, hình ảnh đẹp nhằm quảng bá du lịch, trong khi ở Việt Nam, ngoài mấy tờ rơi thì điều này vẫn chưa được quan tâm.

...Và những vẻ đẹp lạ thường

Đi sâu vào đất nước Campuchia, dọc hai bên đường, đoàn chúng tôi được trải nghiệm khá nhiều cung bậc cảm xúc. Xen giữa không gian thoáng đãng của sông nước, cánh đồng lúa xanh bát ngát là cái nắng chói chang như đổ lửa gắn với nhiều khoảng đất bị bỏ trống khô cằn nứt nẻ... Nhiều người đã phải thốt lên: Mình đang về Lộc Ninh hay Bù Gia Mập? Điều đó cũng xuất phát từ những căn nhà san sát nhau mô típ kiểu nhà sàn của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tuy nhiên, càng đến gần trung tâm Xiêm Riệp thì sự hoành tráng gắn với kiến trúc đặc trưng của đất nước chùa tháp càng khiến chúng tôi trầm trồ khi tận mắt chiêm ngưỡng những công trình độc đáo...

Du lịch Campuchia thì đương nhiên Angkor Wat, Angkor Thom là điểm đến không thể bỏ qua. Chùa chiền ở đây rất nhiều, đẹp và kiến trúc khá giống nhau. Đền Angkor Wat có kiến trúc đậm nét văn hóa Khơme cổ. Cách không xa Angkor Wat là đô thị cổ Angkor Thom, nơi có thể sánh với thành Rome cổ đại (La Mã) cả về kích thước lẫn dân số. Nó cũng bao quanh bởi dãy hào rộng 100m và tường cao 8m.

Theo nhiều người, đến Campuchia mà không xem múa Apsara thì thật thiếu sót. Với chúng tôi, tuy không được xem múa “chính quy” nhưng cũng may mắn thưởng thức khi vào Casino Nagaworld ở thủ đô Phnôm Pênh. Tham quan casino, du khách còn được tận hưởng cảm giác ngồi trên ghế vua (nữ hoàng) cờ bạc, được nhìn cảnh ăn chơi, kiều nữ nắm tay đại gia, cây dát vàng treo đầy tiền đô la, người giàu đăm chiêu chơi bài cùng người hoặc máy... bầu trời nhân tạo tạo cảm giác thư thái của buổi chiều tà thì không thể diễn tả hết cảm xúc. Và chúng tôi chợt hiểu vì sao người ta dễ đốt tiền ở đây và đi chẳng muốn về như thế...

Điều khiến chúng tôi ấn tượng ở nước bạn là nơi đây vắng hẳn tiếng còi xe inh ỏi hay những vẻ mặt bực bội vì cảnh xe cộ chen lấn. Có lúc xe chen nhau, xe máy vượt cả ôtô nhưng không ai bấm còi hay la lối. Thảng có xe vượt sai nhưng những người ngồi sau tay lái lại nhìn nhau cười xòa và đi tiếp... Trộm nghĩ, ở Việt Nam thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra? Chợt nhớ đến buổi tối ngồi trên xe tuk tuk đi dạo, chúng tôi thấy một cảnh sát giao thông thổi dừng một cô gái Campuchia chạy xe máy mà không đội mũ bảo hiểm nhưng chỉ thấy cô gái dừng lại vài giây, cười rồi đi tiếp. Thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của chúng tôi, anh Sok Da Ra cười giải thích: “Ở đây người ta tôn trọng phụ nữ lắm! Nếu cô ấy sai thì chỉ nhắc nhở rồi cho đi thôi chứ không phạt đâu. Đặc biệt là bất kỳ ai cũng không dám trêu ghẹo phụ nữ”. Chúng tôi trố mắt nhìn nhau rồi thốt lên, ôi, giá như phụ nữ Việt Nam cũng được “ưu ái” như thế nhỉ?

Ngọc Tú

  • Từ khóa
89817

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu