Thứ 6, 19/04/2024 08:22:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 15:53, 09/03/2011 GMT+7

Hà Nội.T&T sa sút: Đời như giấc mộng trả, vay

Thứ 4, 09/03/2011 | 15:53:00 319 lượt xem
Vẫn tướng ấy, quân ấy, lại được bổ sung thêm không ít gương mặt mới, cùng sự trở lại của chân sút số 1 VN, nhưng HN.T&T lại trôi không phanh xuống cuối bảng xếp hạng. Chuyện gì đang xảy ra với đội bóng của “bầu” Hiển?

6 điểm, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng và cũng kém chừng nấy điểm so với đội đầu bảng, còn quá sớm để bảo HN.T&T đã hết cơ hội bảo vệ Cúp vô địch khi giải vừa chỉ qua được 5 vòng đấu. Nhưng với 3 thất bại liên tiếp chỉ tính trong khuôn khổ V-League, đã chắc là có lý do để lo cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Sẽ không có gì đáng nói, nếu HN.T&T để thua trước những đội bóng đáng thua. Nhưng ngoại trừ thất bại 0-2 trước SHB.ĐN thì thua Thanh Hóa (0-2), rồi mới đây là thua đậm HA.GL tới 1-4 thì khó có lý do để biện minh.

Sẽ là không thích hợp nếu viện cớ HN.T&T phải căng sức cho cả 2 mặt trận, V-League lẫn AFC Cup để biện minh cho màn trình diễn đáng thất vọng trong thời gian qua, bởi ở đấu trường khu vực, đội bóng của “bầu” Hiển mới chỉ phải thi đấu 1 trận ( và cũng chung cảnh lấm lưng trắng bụng tới 4 bàn không gỡ trước Muang Thong United).

Theo thống kê, tính tới thời điểm hiện tại, HN.T&T đã thủng lưới tới 9 bàn, chỉ riêng ở mặt trận V-League. Còn nếu tính 2 trận gần đây nhất (với Muang Thong United và HA.GL), thủ môn Dương Hồng Sơn đã có 8 lần phải vào lưới nhặt bóng. Một con số đáng báo động nếu biết cả mùa giải năm ngoái, HN.T&T chỉ để thua 25 bàn, ít nhất V-League.

Một cách dễ hình dung nhất, điểm tựa đưa thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lên tới đỉnh ở mùa giải năm ngoái, đã đánh mất sự vững chãi khi bước vào mùa giải năm nay.

Matias vẫn là nỗi thất vọng trên hàng tấn công HN.T&T, khi đã chơi 5 trận nhưng chưa có bàn thắng nào

Sự trở lại của Công Vinh cũng không giúp cho hàng tấn công của HN.T&T thêm sắc ngọt, mà thay vào đấy, chỉ càng khiến những thất bại thêm phần bẽ bàng. Đây đó lại bắt đầu xuất hiện những tiếng xầm xì, là Công Vinh mang lại “vận” đen cho CLB.

Cũng không muốn bàn nhiều đến khía cạnh chuyên môn của HN.T&T, như một cơ sở để giải thích cho những trận thua gần đây. Vì thực tế, đội bóng của “bầu” Hiển đã bao giờ được coi là một thế lực ở V-League, ngay cả trong mùa giải họ đăng quang chức vô địch? Vẫn cứ phải là B.BD hay SHB.ĐN…

Hơi lạ, nhưng đấy là thực tế không thể chối cãi, dù bầu Hiển có kém vui, hay HLV Phan Thanh Hùng chạnh lòng đến mấy. Cũng có thể những người không xem trọng HN.T&T đã trót không đánh giá đúng mức thực lực đội bóng của ông Hiển. Nhưng xuyên suốt lại, thì dễ thấy ngoài sự ổn định ở hàng thủ, HN.T&T gần như không nổi bật hơn bất kỳ đội bóng trung bình nào ở V-League ở các điểm còn lại. Đoàn kết, ý chí kiên cường hay nỗ lực thi đấu…chỉ là những khái niệm khá trừu tượng trong bóng đá. Khó khăn như Nam Định hay thừa tiền như V.NB, ai hỏi hẳn cũng tuyên bố “đá hết mình”.

Nếu nhìn vào hành trình nửa cuối của mùa giải năm ngoái, khi cuộc đua đến giai đoạn quyết định, cơ bản có thể mô tả công thức đi đến chức vô địch của HN.T&T như thế này: hàng thủ chắc (hoặc do các đối thủ của HN.T&T quá tồi, hoặc vì cả 2) và những bàn thắng phút cuối của “gà son” Gonzalo. Thuyết phục hay không, không phải vấn đề cần bàn. Nhưng cứ thế, đội bóng của bầu Hiển tằng tằng về đích.

Kịch bản cứ lặp đi lặp lại, trong sự bất lực tìm lời giải thích của những người theo chủ nghĩa hoài nghi, vốn không bao giờ tin vào điều gì diễn ra quá nhiều lần và lại cho một đối tượng. Ở đây thì được cho là sự may mắn, như một bộ phận khác thống nhất với nhau.

Nếu quả vậy, thì phải chăng HN.T&T đang phải trả nợ cho khoản vay may mắn của CLB ở mùa giải năm ngoái, cả gốc lẫn lãi?

(Theo Tinthethao.com)
  • Từ khóa
99341

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu