Thứ 3, 30/04/2024 16:41:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 17:30, 15/04/2024 GMT+7

Những mầm xanh tương lai được "chắp cánh"

Thu Hiền - Phú Quý
Thứ 2, 15/04/2024 | 17:30:48 1,270 lượt xem
BPO - “Những suất học bổng như phép màu, kịp thời trợ giúp cho học sinh nghèo chúng em vượt khó, chuyên tâm học hành để thực hiện ước mơ, hoài bão”, em Nguyễn Đình Lộc, lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Hớn Quản xúc động chia sẻ tại buổi kết nối trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" (kỳ 105) ngày 15-4.

Chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), VNPT Bình Phước và Quỹ khuyến học - khuyến tài tỉnh thực hiện.

Lộc là học sinh giỏi 12 năm liền. Em ước mơ sau này được làm trong ngành marketing để phát huy sở trường viết của mình, gửi đi các thông điệp, truyền thông vì cộng đồng. Ước mơ có thể chỉ là mơ ước, bởi hoàn cảnh gia đình em luôn khó khăn chồng chất khó khăn. Ba mẹ em đang phải đi bán vé số dạo ở tận Sài Gòn. Số tiền lời ít ỏi được chi tiêu tằn tiện, còn lại để dành lo cho con trai đầu là Nguyễn Đình Tài, hiện đang học đại học tài chính marketting (năm thứ 4) và mỗi tháng gửi 4 triệu đồng về cho Lộc, trong đó tiền nhà trọ đã hết 1,5 triệu đồng, số còn lại chi phí sinh hoạt cho 3 người (bà nội Lộc đã 74 tuổi, sức yếu, mắt mờ, còn cô ruột của Lộc bị chậm trí tuệ). Để trang trải một phần kinh phí học tập, mùa hè hay các dịp lễ, tết, Lộc đều phải theo ba mẹ đi bán vé số khắp nơi.

Đại diện Ban tổ chức, lãnh đạo địa phương, quý thầy cô và các đội, nhóm thiện nguyện tham dự lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" kỳ 105, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Hớn Quản

“Tên của học bổng mang ý nghĩa nhắc nhở mỗi em học sinh được nhận học bổng, dù có khó khăn đến thế nào thì cũng phải vượt khó vì tương lai của mình sau này”, ông Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản nhấn mạnh

“Ngay từ khi nhận được kế hoạch tổ chức chương trình kết nối trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" kỳ 105, hội đã nỗ lực kêu gọi, vận động, từ người thân, bạn bè và cán bộ, giáo viên trong ngành với số tiền nhận được 24 triệu 570 ngàn đồng”, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội khuyến học - khuyến tài huyện Hớn Quản chia sẻ

Tập thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh vận động và trao tặng cho em Nguyễn Đình Lộc số tiền 39 triệu 622 ngàn đồng

Ông Phạm Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Rau củ quả Thuận Ngát (TP. Đồng Xoài) tặng học bổng cho em Nguyễn Đình Lộc và em Nguyễn Lê Đức Trọng, mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng

Với thông điệp của chương trình là “Our love fuels your dreams” - tình yêu thương của chúng tôi trao ước mơ cho các bạn, mỗi đội, nhóm thiện nguyện đã linh hoạt bằng nhiều cách vận động, mỗi nhà hảo tâm đều sẵn lòng giúp đỡ, chính vì thế mà ngay tại buổi lễ kết nối, em Lộc đã đón nhận tổng số tiền mặt 186 triệu 892 ngàn đồng. “Số tiền là một giấc mơ đối với gia đình em, nếu phải đi bán vé số cả đời cũng chưa chắc tích góp được. Cánh cửa đại học đã được rộng mở, tương lai của em đã được thắp sáng bởi lòng nhân ái”, Nguyễn Đình Lộc cho biết.

Niềm hạnh phúc nhân đôi, niềm xúc động vỡ òa khi Lộc mạnh dạn xin Ban tổ chức chương trình và các nhà hảo tâm cho em được trích 40 triệu đồng tặng bạn cùng lớp là Nguyễn Lê Đức Trọng. Hoàn cảnh của Trọng đặc biệt khó khăn, ba mẹ ly hôn, ba đã có gia đình riêng, mẹ em làm nghề buôn bán nhỏ nuôi Trọng và anh hai vừa mới học xong đại học. Thật xót xa khi cuối năm 2023, mẹ của Trọng qua đời vì căn bệnh ung thư. Trong ngôi nhà nhỏ xây nhờ trên đất của người cậu ruột, ngày qua ngày, trong nỗi mất mát to lớn và khốn khó nhất, Trọng vẫn không từ bỏ ước mơ được bước chân vào đại học. “Khi chương trình về xét duyệt nhân vật, em muốn nhường cho bạn Lộc, bởi hoàn cảnh của em tuy mồ côi nhưng có nhà để ở. Hôm nay ngồi dưới theo dõi chương trình, em thấy mừng cho bạn. Em không nghĩ chương trình lại dành cho em một phần kết nối yêu thương như thế này", Trọng xúc động chia sẻ.

Cảm động trước hoàn cảnh cút côi của Trọng và tình bạn của hai em học sinh, Doanh nghiệp rau củ quả Thuận Ngát đã trao tặng thêm cho em Trọng 5 triệu đồng. Các nhà hảo tâm trong đoàn cũng đóng góp trực tiếp thêm cho Trọng, nâng tổng số tiền Trọng nhận được là 48 triệu 400 ngàn đồng.

Ấm áp, thành công từ buổi lễ kết nối trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" (kỳ 105) đã một lần nữa ươm nên những mầm xanh hy vọng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Chỉ cần các em có nghị lực, có ước mơ, có hoài bão... thì các em sẽ không bao giờ phải đơn độc trên hành trình đến trường.

Các nhà hảo tâm, đội, nhóm thiện nguyện trao học bổng và động viên em Nguyễn Đình Lộc nỗ lực vượt khó, giành kết quả tốt nhất trong kỳ thi đại học sắp tới

  • Từ khóa
194319

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu