Thứ 5, 09/05/2024 15:33:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bóng đá 22:58, 11/05/2023 GMT+7

SEA Games 32: U22 Việt Nam chọn Indonesia ở bán kết

Lê Thảo
Thứ 5, 11/05/2023 | 22:58:59 4,688 lượt xem
BPO - U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã có trận hòa nhau 1-1 ở lượt đấu cuối vòng loại bảng B vào tối 11-5. Với kết quả này, U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ đọ sức nhau ở bán kết SEA Games 32

U22 Việt Nam có một màn trình diễn hay trước U22 Thái Lan. Ảnh: internet

Chiều tối 11-5, lượt đấu cuối vòng loại bảng B đã khép lại và xác định các cặp đấu cho trận bán kết tới đây là U22 Thái Lan (nhất bảng B) gặp U22 Myanmar (nhì bảng A) và U22 Indonesia (nhất bảng A) đã là đối thủ được U22 Việt Nam lựa chọn.

Có thể thấy điều đó qua cách bố trí nhân sự và cách tiếp cận của thầy trò HLV Philippe Troussier với U22 Thái Lan trong lượt đấu này. Ông thầy "phù thuỷ trắng" đã thay đổi đến 8 nhân sự so với các đội hình "khung" mà ông thường sử dụng ở các trận đấu trước.

Đó còn là sự điềm tỉnh của Ban huấn luyện Việt Nam trên băng ghế chỉ đạo suốt hiệp 1 thay vì nôn nóng thường thấy của các HLV, ngay cả khi U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn bàn từ khá sớm.

Bàn thua sớm của U22 Việt Nam từ lỗi của Lương Duy Cương (3)

Chỉ mới 2 phút đầu trận đấu, đội trưởng Lương Duy Cương (3) đã vụng về mắc lỗi cá nhân và té ngã trước sự áp sát của đối phương, để cho tiền đạo Achitpol (10) Thái Lan dễ dàng thoát xuống đối mặt thủ môn Huy Hoàng ghi bàn thắng. 

Trên băng ghế chỉ đạo, ống kính truyền hình cho thấy HLV Philippe Troussier và các cộng sự của mình vẫn bình tĩnh, không ai lộ ra sự lo lắng hay có động thái gì để chỉ đạo các học trò ngay lúc ấy. 

Ban huấn luyện U22 Việt Nam vẫn điềm tĩnh sau bàn thua của học trò. Ảnh: internet

Rõ ràng, thầy trò Troussier đã có những bàn bạc và chuẩn bị cho U22 Việt Nam có một tâm thế tốt trước trận đấu này. 

Điều đó cũng hoàn toàn đúng với những gì vị HLV này đã phát biểu: “Tôi vẫn có mục tiêu nhất định trước Thái Lan, song vẫn phải đảm bảo thể lực để đá bán kết".

Hay như trước đó ông cũng đã từng trả lời với báo chí và cho rằng, U22 Việt Nam đến đây để bảo vệ huy chương vàng thì không ngại phải gặp bất cứ đối thủ nào để đi đến trận chung kết...

Dù U22 Việt Nam có bàn thua sớm trong hiệp 1 nhưng có thể nói cả 2 đội thi đấu ngang ngửa nhau trong hiệp đấu này. U22 Thái Lan có vẻ nhỉnh hơn với sự xuất sắc của một vài cá nhân. Trong khi đó thế trận của U22 Việt Nam vẫn khá tốt và nếu chắt chiu hơn, U22 Việt Nam có thể đã có bàn gỡ của Khuất Văn Khang hay Văn Đô trong hiệp đấu đó.

Vào hiệp 2, Nhật Nam (16) đã có bàn gỡ hòa ở những phút đầu trận (phút 56), từ cú sút cận thành trong tình huống dàn xếp đá phạt của U22 Việt Nam. 

Nhật Nam (16) ghi bàn gỡ hòa 1-1. Ảnh: internet

Điều đáng nói là U22 Thái Lan bất ngờ chơi không tốt trong đầu hiệp 2 và liên tục có những pha phạm lỗi thô bạo với U22 Việt Nam, buộc trọng tài đã có đến 3 chiếc thẻ vàng cho họ trong hiệp đấu này. 

U22 Thái Lan liên tục có những pha phạm lỗi thô bạo với U22 Việt Nam. Ảnh: internet

Trong khi đó U22 Việt Nam đã có một hiệp đấu khá hay sau khi HLV Troussier điều chỉnh nhân sự và lối chơi. U22 Việt Nam đã vượt hẳn Thái Lan trong nhiều pha bóng tiếp cận khung thành và ít ra các chàng trai trẻ của chúng ta có thể có thêm các bàn thắng từ Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang hay Văn Trường trong hiệp đấu này. Thủ môn Huy Hoàng cũng đã có trận ra mắt đầy thuyết phục với nhiều pha ra vào và bắt bóng khá an toàn.

Dù không có chiến thắng trước U22 Thái Lan khi chỉ hoà 1-1, nhưng lối chơi của U22 Việt Nam trong trận đối đầu với  ứng cử viên vô địch Thái Lan đã cho thấy sự tự tin của các chàng trai trẻ Việt Nam.

Bên cạnh đó, cách vận hành, điều chỉnh cuộc chơi của "phù thủy trắng" Philippe Troussier như những phép thuật được tung ra mỗi lúc mỗi tăng hơn và càng về sau càng hấp dẫn hơn.

  • Từ khóa
167599

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu