Thứ 5, 09/05/2024 15:55:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bóng đá 21:40, 11/05/2023 GMT+7

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Bất phân thắng bại

Thứ 5, 11/05/2023 | 21:40:42 4,153 lượt xem
BPO - U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều giành vé vào bán kết sớm trước 1 lượt đấu nên cuộc đối đầu của 2 đội vào tối nay 11-5 chỉ còn mang tính chất phân định ngôi thứ bảng B. Tuy nhiên, với vị thế là 2 ứng cử viên cho chiếc huy chương vàng SEA Games 32, cả 2 đội đều muốn một kết quả có lợi nhất cho mình khi bước vào loạt knock-out ở bán kết. Kết thúc trận đấu, dù không đoạt được vị trí đầu bảng B của đối thủ nhưng các “chiến binh rồng vàng” đã có một trận đấu khá hay trước “voi chiến”.

Ở trận đấu này, 2 đội đã có hàng loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Bên phía U22 Việt Nam, ông Philippe Troussier quyết định cho đến 8 cầu thủ thường ngồi dự bị các trận trước được đá chính ngay từ đầu. Khi trận đấu mới bước sang phút thứ 2, cú trượt chân tai hại của trung vệ Lương Duy Cương đã giúp Achitpol thoát xuống dứt điểm thành công, mở tỷ số cho U22 Thái Lan. 

Achitpol (số 10) tác giả bàn thắng mở tỷ số cho U22 Thái Lan - Ảnh: Tiền Phong

Sau bàn thua, U22 Việt Nam xốc lại đội hình và cũng có những tình huống đáp trả, gây sức ép tốt về cầu môn đối phương. Đáng chú ý phút 17, Khuất Văn Khang có pha đánh đầu thoải mái trong vòng cấm của U22 Thái Lan, nhưng đáng tiếc anh lại đưa bóng đi ra ngoài. Những phút sau đó, với hàng tiền vệ chơi hiệu quả và bản lĩnh hơn, U22 Thái Lan liên tục có cơ hội nguy hiểm để thử thách tài năng thủ thành mới 19 tuổi - Huy Hoàng - của U22 Việt Nam.

Trong khi đó, trục giữa của các “chiến binh rồng vàng” lại chơi không tốt, thường xuyên để mất bóng và trở thành yếu huyệt cho đối phương tận dụng khai thác. Trên hàng công, trong một ngày không có át chủ bài Văn Tùng - người đã có 4 bàn thắng sau 3 trận thì những mảng miếng tấn công trực diện của các học trò ông Troussier gần như không phát huy được, thỉnh thoảng chỉ có những tình huống thoát biên của hai cánh.

Bị dẫn trước 1 bàn, bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Philippe Troussier có 2 sự thay đổi nhân sự khi tung Phan Tuấn Tài và Võ Minh Trọng vào thay cho  Quang Thịnh và Xuân Tiến, đồng thời cho các học trò chơi pressing tích cực hơn. Bằng cách chơi táo bạo này, U22 Việt Nam liên tiếp có nhiều pha vây ráp tốt cũng như đưa ra các tình huống phối hợp đẹp mắt. Phút thứ 54, bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 đã đến với các “chiến binh rồng vàng”. Người lập công là Nhật Nam khi anh dứt điểm chuẩn xác từ tình huống bóng bật ra sau pha đá phạt khó chịu của Khuất Văn Khang.

Nhật Nam (số 16) là người quân bình tỷ số 1-1 cho U22 Việt Nam - Ảnh: Tiền Phong

Hiệp 2, U22 Việt Nam chơi lấn lướt hoàn toàn trước U22 Thái Lan - Ảnh: Tiền Phong

Sau bàn thắng gỡ hòa, các học trò của ông Troussier dường như cởi bỏ được tâm lý căng cứng và chơi hưng phấn hơn, nhiều thời điểm làm cho “voi chiến” phải chống đỡ vất vả. Nếu may mắn hơn thì U22 Việt Nam đã có bàn thắng để định đoạt trận đấu.

Mặc dù không thắng được “voi chiến” nhưng trong trận đấu này, đặc biệt là hiệp 2, các học trò của ông Troussier đã chơi tốt. Như vậy với kết quả hòa 1-1, ở bán kết U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Indonesia, còn U22 Thái Lan gặp U22 Myanmar.

Nguyễn Tấn - Hưng Cát (từ Phnom Penh, Campuchia)

  • Từ khóa
167597

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu