Thứ 5, 09/05/2024 11:53:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bóng đá 21:32, 08/05/2023 GMT+7

SEA Games 32: Thắng U22 Malaysia, U22 Việt Nam đoạt vé vào bán kết

Thứ 2, 08/05/2023 | 21:32:51 5,003 lượt xem
BPO - Trước khi bước vào trận so tài này, U22 Việt Nam và U22 Malaysia thừa hiểu đây là trận đấu có tính chất quyết định để tìm vé vào bán kết, bởi trận đấu diễn ra trước đó, U22 Thái Lan đã dễ dàng vượt qua U22 Lào với tỷ số 4-1 để lấy 1 vé đầu tiên, dù “voi chiến” vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Chính tính chất “một mất, một còn” nên những phút đầu nhập cuộc, 2 đội chơi khá cẩn trọng, tốc độ trận đấu chỉ ở mức trung bình, tuy nhiên thật bất ngờ khi chỉ sau 7 phút bóng lăn từ cú sút ngoài vòng cấm của Minh Trọng, cầu thủ Malaysia để chạm tay trong vòng cấm và U22 Việt Nam được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m dù phải 2 lần chạm bóng nhưng Văn Tùng vẫn đưa được bóng vào lưới để giúp U22 Việt Nam có bàn dẫn trước 1-0.

Văn Tùng ăn mừng cùng đồng đội sau bàn mở tỷ số

Trong trận đấu này, huấn luyện viên Philippe Troussier đã cho các học trò của mình chơi pressing ngay trên phần sân của U22 Malaysia, kể cả các tình huống đội bạn triển khai bóng từ cầu môn lên trên, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng tích cực vây ráp. Chính cách chơi này của U22 Việt Nam đã làm cho các cầu thủ Malaysia lúng túng.

Đến phút thứ 38 của trận đấu, trong 1 pha phản công bên cánh trái, Minh Trọng tạt bóng vào chuẩn xác cho Văn Tùng cắt mặt đối phương, đánh đầu tung lưới thủ môn Sikh Izhan, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, U22 Malaysia được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Do trời mưa sân trơn, Văn Chuẩn bắt tuột bóng, sau đó lúng túng để bóng lọt vào lưới giúp Malaysia rút ngắn cách biệt còn 1-2.

Văn Tùng ăn mừng bàn thắng thứ 2 sau pha đánh đầu đẹp mắt

Bước vào hiệp 2, với mong muốn giành kết quả có lợi trước U22 Việt Nam để rộng đường vào bán kết, “các chú hổ Mã Lai” đã mạnh dạn chơi tấn công nhiều hơn… Và họ đã tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành Quan Văn Chuẩn. Mặc dù chơi lùi sâu để bảo toàn kết quả có lợi nhưng các học trò ông Philippe Troussier vẫn biết chọn các tình huống phù hợp để cảnh báo đối thủ. Phút thứ 82 của trận đấu, hy vọng có điểm của “các chú hổ Mã Lai” càng trở nên khó khăn hơn khi tiền vệ hộ công chơi rất năng nổ mang áo số 11 của họ là Kamal Akmal nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 rời sân do phạm lỗi với Thanh Nhàn. Chơi hơn người, U22 Việt Nam đã bảo toàn thành công tỷ số thắng 2-1 trước đối thủ trực tiếp U22 Malaysia để điền tên mình vào bán kết cùng U22 Thái Lan, trong khi U22 Malaysia dù còn 1 trận chưa đấu nhưng vẫn phải rời cuộc chơi.

Nguyễn Tấn - Hưng Cát (từ Phnom Penh, Campuchia)

  • Từ khóa
167413

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu