Trong số 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết, U17 SLNA thể hiện phong độ đẳng cấp. Họ toàn thắng 3 trận ở vòng bảng và là đội duy nhất không để thủng lưới bàn thua nào. Trong khi đó, U17 Bình Phước xếp thứ ba bảng A với 4 điểm. Giới chuyên môn nhận định, đội bóng xứ Nghệ xếp ở “cửa trên”.
Điều này đã được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. U17 SLNA dâng cao đội hình, tổ chức tấn công và gây áp lực lớn lên khung thành thủ môn Nguyễn Đặng Huy Bảo. Tuy vậy, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Phạm Công Lộc tổ chức phòng ngự chặt chẽ, bịt kín mọi đường lên bóng của đối phương.
U17 SLNA không có bất cứ cơ hội nguy hiểm nào tạo ra trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, kịch bản này lặp lại. Đội bóng trẻ xứ Nghệ vẫn chiếm ưu thế. Họ tạo sức ép lớn hơn lên khung thành của thủ môn Huy Bảo và các cơ hội tạo ra cũng rõ ràng hơn.



U17 Bình Phước (trang phục màu trắng) có trận đấu ngoan cường trước U17 SLNA nhưng thiếu may mắn và dừng bước ở tứ kết
Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên của hiệp 2, U17 SLNA có ít nhất 3 cơ hội ghi bàn. Trong số đó, Lê Đình Long Vũ có tình huống đối mặt thủ môn Huy Bảo nhưng pha dứt điểm lại dội cột dọc.
U17 Bình Phước thoát thua và tổ chức phòng ngự với số đông. Điều này khiến U17 SLNA không có quá nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Huy Bảo khi hàng phòng ngự của U17 Bình Phước thi đấu kỷ luật, giữ cự ly đội hình tốt.
HLV Phạm Công Lộc thể hiện rõ ý đồ đưa trận đấu về các loạt sút luân lưu cân não. Đội bóng tỉnh nhà đã thành công với ý đồ này với việc cầm chân đối thủ 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức.
Bước vào loạt sút luân lưu định mệnh, cơ hội chia đều cho hai đội. U17 Bình Phước thực hiện trước và ở hai loạt sút đầu tiên, Minh Toàn và Đàm Trọng Phúc dễ dàng đánh lừa thủ môn đối phương. U17 SLNA cũng thể hiện bản lĩnh khi thực hiện thành công. Đến lượt sút thứ 3, Lê Anh Tài có pha sút bóng trúng cột dọc đáng tiếc. Trong khi đó, các cầu thủ xứ Nghệ không bỏ lỡ cơ hội vươn lên 3-2.
Mọi áp lực đổ dồn vào Đoàn Huy Nam, cầu thủ thực hiện lượt sút thứ 4 cho U17 Bình Phước. Cầu thủ số 9 này có pha dứt điểm bằng chân trái lạnh lùng, thắp lên hy vọng cho đội nhà. Thế nhưng, U17 SLNA vẫn sút thành công ở lượt này.
Tuấn Sang bước lên chấm sút phạt ở lượt sút thứ 5. Tuy vậy, cầu thủ số 7 của U17 Bình Phước lại dứt điểm trúng xà ngang. Chung cuộc, U17 Bình Phước thất bại ở loạt sút luân lưu với tỷ số 3-4.

Hai cầu thủ Đàm Trọng Phúc và Trần Phan Anh Tú được triệu tập lên U17 Việt Nam tham dự vòng loại U17 châu Á 2023.
Dù dừng bước ở tứ kết nhưng đây là giải đấu thành công với thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Không được đánh giá cao song các cầu thủ trẻ tỉnh nhà xuất sắc vượt qua vòng bảng và có trận đấu hay trước đương kim vô địch U17 SLNA ở tứ kết.
Đặc biệt, thông qua giải đấu này, hai cầu thủ Đàm Trọng Phúc và Trần Phan Anh Tú đã được triệu tập lên U17 Việt Nam tham dự vòng loại U17 châu Á 2023.
U17 Bình Phước sẽ gặp đối thủ cực mạnh ở tứ kếtBPO - U17 Bình Phước đã xác định được đối thủ ở vòng tứ kết U17 quốc gia 2022, giải đấu đang diễn ra ở Trung tâm Thành Long (TP. Hồ Chí Minh). Đó là đội bóng có thành tích toàn thắng, không để thủng lưới bàn thua nào ở vòng bảng: U17 Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026