Thứ 5, 09/05/2024 15:11:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bóng đá 22:09, 19/05/2022 GMT+7

SEA GAMES 31

Thắng nghẹt thở U23 Malaysia, U23 Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

Nguyễn Tấn - Phạm Tăng - Hưng Cát
Thứ 5, 19/05/2022 | 22:09:10 919 lượt xem
BPO - 19 giờ tối nay 19-5, U23 Việt Nam đã có trận đối đầu U23 Malaysia trong trận bán kết thứ 2 SEA Games 31. Có thể nói, dù bất cứ thời điểm nào, mỗi khi bóng đá Việt Nam gặp “các chú hổ Malay” chưa bao giờ là một trận đấu dễ dàng. Và trận bán kết lần này cũng diễn ra như vậy.

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 18.000 khán giả trên “chảo lửa” Việt Trì, các chàng trai U23 Việt Nam đã áp đặt thế trận ngay từ đầu với tỷ lệ kiểm soát bóng hoàn toàn vượt trội trước “các chú hổ Malay”. Từ thế trận như vậy, bóng liên tục đến chân của tiền đạo mũi nhọn Tiến Linh. Và anh đã ít nhất tung ra 3 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Ghani trong hiệp thi đấu thứ nhất nhưng đều chưa đi đúng mục tiêu. Trong đó đáng tiếc nhất là pha thoát xuống xỉa bóng qua người thủ thành U23 Malaysia nhưng bóng lại từ từ lăn ra ngoài đường biên.

Trong suốt 90 phút chính thức, Tiến Linh nhiều lần dứt điểm nhưng chỉ thành công 1 lần duy nhất ở phút 110 của trận đấu. Ảnh: Quang Thịnh

Vây hãm liên tục nhưng các cầu thủ U23 Malaysia cũng chống đỡ rất kiên cường và cũng có vài tình huống lên bóng nhưng khung thành của Văn Toản vẫn được hàng hậu vệ 3 người của U23 Việt Nam bảo vệ kín kẽ.

Bước sang hiệp thứ 2, phần lớn thời gian thi đấu vẫn tương tự hiệp 1. U23 chủ nhà Việt Nam vẫn có thế trận lấn lướt, thậm chí nhiều thời điểm bóng chỉ lăn bên phần sân của U23 Malaysia. Tuy nhiên, thời gian cứ dần trôi mà các học trò HLV Park Hang Seo vẫn chưa giải được bài toán tìm đường vào khung thành đối phương. Trong khi đó, bên phía U23 Malaysia lại thể hiện rõ ý đồ muốn kéo trận đấu đi đến 2 hiệp phụ.

Đội trưởng Hùng Dũng “tả xung hữu đột” trong vòng vây của các cầu thủ U23 Malaysia. Ảnh: Quang Thịnh

Không những khó khăn trước khung thành đối thủ mà phút thứ 73, hậu vệ cánh phải Lê Văn Xuân của U23 Việt Nam còn gặp phải chấn thương khá nặng buộc phải cáng thẳng ra xe cứu thương sau tình huống va chạm với đối phương.

Hòa 0-0 với U23 Malaysia trong 90 phút thi đấu chính thức, các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục bước vào 30 phút của 2 hiệp phụ. Trong cả 15 phút hiệp phụ thứ nhất vẫn là thế trận áp đảo của “các chiến binh sao vàng” nhưng bàn thắng vẫn không đến.

 Khi trận đấu bước qua hiệp phụ thứ 2, viễn cảnh phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu đã được nhiều người nghĩ đến thì phút 110, pha bật cao đánh đầu của Tiến Linh đã đưa quả bóng nằm gọn trong lưới U23 Malaysia. Với bàn thắng muộn màng này của “các chiến binh sao vàng” đã làm các khán đài của “chảo lửa” Việt Trì dậy sóng…

Chiến thắng này cũng chính là món quà mà U23 Việt Nam dâng tặng nhân 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ảnh: Quang Thịnh

Kết quả 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam cũng là kết quả cuối cùng của trận bán kết. U23 Việt Nam đã lọt vào trận chung kết SEA Games 31 gặp Thái Lan, vì ở trận bán kết thứ nhất diễn ra trước đó trên Sân vận động Thiên Trường - Nam Định, đội bóng của Huấn luyện viên Polking cũng vượt qua U23 Indonesia 1-0 sau 120 phút.

  • Từ khóa
142675

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu