Thứ 3, 21/05/2024 00:22:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thanh niên 08:33, 02/04/2022 GMT+7

CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

Ấm áp nghĩa tình cựu thanh niên xung phong

Cẩm Nhung
Thứ 7, 02/04/2022 | 08:33:05 985 lượt xem
BPO - Nói đến cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Đồng Phú, nhiều người cảm phục nghĩa tình đồng đội nơi đây. Thời kỳ kháng chiến, lực lượng TNXP sẵn sàng xông pha trong bom rơi, đạn lạc để hoàn thành nhiệm vụ. Khi hòa bình, cựu TNXP tiếp tục giữ vững "ngọn lửa" cách mạng thông qua các hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”, “Giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Tuổi mười tám, đôi mươi, những chàng trai, cô gái năm xưa xung phong lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đất nước hòa bình, mọi người trở về quê hương, hòa cùng dòng người vào miền Nam đi xây dựng kinh tế mới. Phát huy tình đồng chí, đồng đội, họ tìm đến nhau chia ngọt sẻ bùi, giúp nhau vượt qua khó khăn. Năm 2007, Hội Cựu TNXP huyện Đồng Phú thành lập, trở thành chỗ dựa tinh thần cho những người lính một thời vác đá vá đường. 

Từ năm 2015, hội vận động xây dựng quỹ đồng đội trên 500 triệu đồng và cho hội viên khó khăn vay không lãi. Huyện hội còn vận động ủng hộ xây mới 10 căn nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở; sửa 2 căn và tặng 16 sổ tiết kiệm (80 triệu đồng), vận động trao tặng hàng ngàn phần quà, tổ chức thăm hỏi 860 lượt cán bộ, hội viên khó khăn, cô đơn, bệnh tật. Bên cạnh đó, Huyện hội phối hợp các phòng, ban giải quyết và làm chế độ chính sách cho cựu TNXP... 

Các cựu thanh niên xung phong gói bánh chưng tặng hội viên gặp khó khăn trong dịp tết

Song song đó, nêu cao tinh thần “tuổi trẻ xông pha, về già mẫu mực”, nhiều hội viên vẫn tích cực lao động, sản xuất, với nhiều mô hình kinh tế gia đình đem lại nguồn thu mỗi năm từ 300 triệu đồng trở lên. Có điều kiện kinh tế, họ tìm đến hội viên nghèo để chia sẻ khó khăn. Hằng năm, mỗi dịp tết đến, xuân về, các cựu TNXP lại chia sẻ với đồng đội nghèo những phần quà, tấm bánh nghĩa tình. 

Được đồng đội trao tặng căn nhà đã lâu, nhưng cảm xúc của nữ cựu TNXP Đinh Thị Vương ở thị trấn Tân Phú vẫn còn nguyên vẹn. Bà Vương cho biết, từ ngày có nhà mới, bà cảm thấy vui khỏe hơn, yên tâm an hưởng tuổi già và không còn lo lắng nhà có thể bị sập đổ mỗi khi mưa gió, bão bùng…

Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Đồng Phú Đinh Thị Minh khẳng định: Chúng tôi không bao giờ quên những năm tháng hào hùng chiến đấu trên chiến trường. Trở về cuộc sống thời bình, thấy đồng đội gặp khó khăn chúng tôi sẽ tìm cách giúp, có quà giúp quà, có gạo giúp gạo... Như gia đình cựu chiến binh làm nghề mộc ở xã Tân Lập góp từng mảnh gỗ đóng bàn, ghế tặng cựu TNXP nghèo. Mỗi người chia sẻ một ít thì sẽ không còn cựu TNXP khó khăn.

Từ giúp nhau thoát nghèo, cựu TNXP huyện Đồng Phú càng thêm gắn bó và cùng tham gia văn nghệ, thể thao. Hằng năm, Hội Cựu TNXP đều tổ chức hội thi thơ, mỗi năm một chủ đề: TNXP một thời tuổi trẻ, viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; TNXP thời kỳ xây dựng nông thôn mới... Huyện hội hiện có 7 câu lạc bộ văn nghệ, thơ, “Ông kể cháu nghe” và các đội thể dục dưỡng sinh cấp xã, thị trấn. Từ các câu lạc bộ, hằng năm Huyện hội tổ chức hội thi văn nghệ - thể thao cấp huyện, tham gia thi văn nghệ cấp tỉnh, tạo sân chơi bổ ích cho cựu TNXP. Đặc biệt, hội thi thể dục dưỡng sinh thu hút hơn 50% hội viên tham gia. Qua đó cho thấy, các bác, các cô ở cơ sở luôn yêu thích và tập luyện dưỡng sinh mỗi ngày. 

Bà Đinh Thị Minh chia sẻ: Mỗi cựu TNXP khỏe sẽ giúp tổ chức hội hoạt động hiệu quả hơn. Và khi Huyện hội hoạt động hiệu quả sẽ trở thành mái nhà chung sưởi ấm tình đồng đội cho mỗi cựu TNXP. Ngày nay, tuy tuổi đời bình quân đều trên 70 nhưng hầu hết hội viên cựu TNXP vẫn hăng hái tham gia sinh hoạt hội với những hoạt động thiết thực, đặc biệt như hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”, góp phần chăm sóc, giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

  • Từ khóa
139308

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu