Anh Lưu Văn
Đoàn là người bạn thân thiết
“Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 90 năm - con số thật tròn trĩnh, thật đẹp và đầy ý nghĩa. 90 năm đổi thay, 90 năm để trưởng thành và cống hiến, bất chợt, tôi tự hỏi rằng: “Bản thân mình đã ở trong Đoàn được bao lâu, đã cống hiến được những gì trong những năm tháng xuân xanh ấy?”. Đó là chia sẻ của anh Lưu Văn với chúng tôi khi cảm nhận về Đoàn.
Là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng khai thác, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Nông trường 2, anh Văn luôn kiên định lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Anh luôn cố gắng học hỏi những điều tốt, đề cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, từ đó anh cùng Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Nông trường 2 có những hành động kịp thời nhằm khuyến khích, động viên, giúp đỡ, tạo khối đại đoàn kết thống nhất. Đồng thời, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; ủng hộ các gia đình đoàn viên, thanh niên hoàn cảnh khó khăn.
Anh Văn còn luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đề cao vai trò xung kích trong lực lượng đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh phát động các phong trào “xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “tấn sản phẩm mủ vượt”, “sáng tạo trẻ”... Nhờ đó, góp phần cùng đơn vị luôn hoàn thành kế hoạch sản lượng và các nhiệm vụ được giao, được công nhận đơn vị lao động giỏi và nhận giấy khen của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng. Đoàn cơ sở nhiều năm liền được Đoàn thanh niên công ty đánh giá là đơn vị xuất sắc dẫn đầu. Anh Văn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của đoàn các cấp, công ty và của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
Anh Văn chia sẻ: 7 năm làm việc và sinh hoạt nơi đây là 7 năm ngọn lửa đoàn trong tôi vẫn luôn bùng cháy, là 7 năm học tập, gắn bó, trau dồi và cống hiến. Thời gian qua, tôi thấy sự cống hiến của bản thân còn nhỏ bé. Nhưng hơn bao giờ hết, tôi luôn tự hào vì được đứng dưới lá cờ của Đoàn, tự hào vì sự trưởng thành của chính mình, tự hào được sống trong sự bảo ban, chia sẻ và yêu thương, tự hào vì được “cháy” và cống hiến hết mình trong màu áo xanh hy vọng. Đoàn là mùa xuân, là người bạn thân thiết.
Đoàn mãi là mùa xuân
Làm việc tại Nhà máy chế biến cao su Long Hà từ năm 2012, chị Nguyễn Thị Út luôn hăng say, tìm tòi học hỏi và hoàn thành công việc. Năm 2017, được sự tín nhiệm của đoàn viên trong đơn vị, chị Út được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Nhà máy chế biến cao su Long Hà và Bí thư Chi đoàn tổ đánh đông. Trên cương vị mới, dù bận nhiều việc nhưng chị luôn hoàn thành trách nhiệm với các phong trào đoàn thể, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động. Chị đã thành lập câu lạc bộ đá bóng nữ để chị em trong chi đoàn và đoàn cơ sở tham gia giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, vận động đoàn viên, đặc biệt là phụ nữ rèn luyện sức khỏe và cống hiến khi có hội diễn, hội thao.
Chị Nguyễn Thị Út
Trong công việc, chị luôn chăm chỉ học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị tham gia các hoạt động phong trào của công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công nhà máy nhiệt tình và gặt hái nhiều thành tích, góp phần vào sự thành công của đơn vị cũng như phong trào của công ty... Chị cũng thường xuyên tham gia và tích cực tuyên truyền lực lượng đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tham gia các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đảng, ngành cao su và tổ chức đoàn các cấp đạt kết quả cao.
Chị Út chia sẻ: Khi còn là học sinh, ngoài học tập trên lớp thì phần lớn thời gian tôi dành cho hoạt động đoàn. Vì trong tôi, Đoàn không đơn giản là một tổ chức của thanh niên, mà là nhà, là người bạn thân thiết luôn đồng hành với tôi. Nếu thầy cô và sách vở cho tôi kiến thức thì Đoàn đã cho tôi những trải nghiệm và trên hết là sự trưởng thành qua năm tháng. Cho đến bây giờ, Đoàn trong tôi vẫn mãi là mùa xuân, vẫn mãi là người bạn thân thiết. Tôi mong rằng các bạn trẻ cũng sẽ như tôi, nguyện dốc hết sức lực, trí tuệ và cả tấm lòng nhiệt huyết cho xã hội, xứng đáng là những bông hoa tô đẹp mùa xuân cho đất nước, như 4 câu thơ: “Sức trẻ, tri thức xông pha/Cao su phủ khắp lời ca núi rừng/Hè về mùa hội tưng bừng/Màu xanh tình nguyện thắm cùng yêu thương”.
Anh Lưu Văn và chị Nguyễn Thị Út là 2 tấm gương tiêu biểu, tích cực tham gia công tác đoàn, có ảnh hưởng tốt đối với tập thể; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ, hướng dẫn đồng nghiệp học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Họ có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác tại cơ quan, đơn vị, đã đề ra nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả, phát huy sức mạnh của tập thể đoàn viên, thanh niên, góp phần giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. |
Chị Nguyễn Duy Thái Hà, Phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng |