Thứ 6, 19/09/2025 15:28:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Sách hay 08:00, 10/05/2025 GMT+7

Bài học vượt thời gian về sự thay đổi

Phương Dung
Thứ 7, 10/05/2025 | 08:00:00 1,147 lượt xem
BPO - Trong thế giới hối hả và đầy biến động ngày nay, cuốn sách nhỏ "Ai lấy miếng pho mát của tôi?" của Spencer Johnson mang đến cho độc giả nhiều bài học sâu sắc, giá trị về sự thay đổi và cách mỗi người thích nghi. Không chỉ là câu chuyện ngụ ngôn, tác phẩm còn là tấm gương phản chiếu những phản ứng khác nhau của mỗi người khi đối diện với những biến động trong cuộc sống. Thông điệp mà tác giả Spencer Johnson muốn gửi đến người đọc là: “Khi có sự thay đổi, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn nếu mỗi người biết chấp nhận và thực hiện những việc đơn giản trước”.

“Ai lấy miếng pho mát của tôi?” kể về hành trình của 4 nhân vật sống trong một mê cung gồm hai chú chuột Đánh Hơi, Nhanh Nhẹn và hai người tí hon Ù Lì, Chậm Chạp. Cuộc sống của họ xoay quanh việc tìm kiếm pho mát, biểu tượng của công việc, niềm vui, hạnh phúc, thậm chí bình yên trong cuộc sống. Họ tìm thấy kho pho mát lớn và tận hưởng cuộc sống no đủ cho đến một ngày, kho pho mát cạn kiệt. Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn với bản năng nhanh nhạy, không hề nao núng, lập tức lên đường tìm kiếm một kho pho mát mới. Trong khi đó, Ù Lì và Chậm Chạp lại chìm đắm trong sự tức giận, hoài nghi và sợ hãi. Họ không chấp nhận sự thật rằng miếng pho mát của mình đã biến mất và cố chấp chờ đợi nó quay trở lại. Cuối cùng Chậm Chạp nhận ra sự vô ích của việc chống lại sự thay đổi. Anh quyết định dấn thân vào mê cung để tìm kiếm một kho pho mát mới. Trên đường đi, Chậm Chạp học được những bài học quý giá về sự thay đổi, sự thích nghi và tầm quan trọng của việc buông bỏ. 

Độc giả Trần Mạnh Toàn ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập cho biết: “Lần đầu tiên đọc “Ai lấy miếng pho mát của tôi?”, tôi đã bị cuốn hút bởi sự đơn giản và dễ hiểu của câu chuyện. Nhưng càng suy ngẫm, tôi càng nhận ra những tầng ý nghĩa sâu xa mà tác giả muốn truyền tải. Tôi nhận ra rằng sự thay đổi không phải lúc nào cũng đáng sợ, mà đôi khi nó lại là cơ hội để chúng ta phát triển và khám phá những điều mới mẻ. Một trong những câu hỏi khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là: “Nếu không bị nỗi sợ chi phối, chúng ta sẽ làm được những gì?”. Câu hỏi này đã thôi thúc tôi vượt qua những giới hạn của bản thân, dám thử những điều mới và không ngừng học hỏi để thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống. Cuốn sách đã giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân và những người xung quanh, đồng thời giúp tôi tìm ra những công cụ cần thiết để đối phó với sự thay đổi một cách tích cực và hiệu quả”. 

Mang trong mình bài học vượt thời gian về sự thay đổi, tác giả muốn truyền đi thông điệp “Khi có sự thay đổi, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn nếu mỗi người biết chấp nhận và thực hiện những việc đơn giản trước”. Cuốn sách cũng mang đến nhiều bài học giá trị khác như: Sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta không thể kiểm soát được những gì xảy ra xung quanh mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách mình phản ứng với chúng. Thích nghi là chìa khóa thành công, bởi những người thành công là những người biết thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi. Họ không sợ hãi những điều mới mẻ mà luôn tìm kiếm những cơ hội để phát triển. Đôi khi, chúng ta cần buông bỏ những gì quen thuộc để có thể tiến về phía trước. Việc bám víu vào quá khứ chỉ khiến chúng ta bị mắc kẹt và không thể tận hưởng những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Và thay vì chỉ ngồi than vãn và chờ đợi, hãy hành động để tạo ra sự thay đổi. 

“Ai lấy miếng pho mát của tôi?” là một cuốn sách nhỏ nhưng có sức mạnh lớn. Ấn phẩm không chỉ giúp mỗi người hiểu rõ hơn về sự thay đổi mà còn chỉ ra những công cụ cần thiết để vượt qua một cách nhẹ nhàng, tích cực và hiệu quả. Dù bạn là ai, đang ở đâu trong cuộc sống, cuốn sách đều có thể mang đến cho bạn những bài học quý giá và giúp bạn sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Hoặc nếu bạn thấy căng thẳng bởi những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống và việc thích nghi khiến bạn mệt mỏi, hãy tìm đọc và giới thiệu cho nhiều người cùng đọc. 

Chuyên mục “Sách - Người bạn tốt” chúc mừng độc giả Bùi Thị Nhung, số 50, đường Lê Quý Đôn, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình được nhận quà tặng vì đã có câu trả lời đúng trong tháng 4-2025.

CÂU HỎI CÓ THƯỞNG THÁNG 5:
Bạn cho biết bài học tâm đắc nhất của mình sau khi đọc cuốn sách “Ai lấy miếng pho mát của tôi?” là gì?

Chương trình sẽ nhận câu trả lời trong vòng 7 ngày, tính từ ngày đăng tải trên Báo Bình Phước. Câu trả lời đúng và hay nhất sẽ được Thư viện tỉnh tặng một phần quà sách có giá trị. Các bạn tham gia trả lời xin gửi đáp án về email: sachhaybptv@gmail.com, hoặc gửi thư về “Chuyên mục  Sách - Người bạn tốt, Phòng Văn nghệ - Giải trí - Quốc tế, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nội dung thư, email ghi rõ họ tên, địa chỉ để chuyên mục gửi quà tặng.


225660

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?