Điểm tựa xanh vững chắc
Nắng soi bóng cầu Tô Châu trên dòng sông, anh Trần Văn Kiên trú khu phố 5, phường Bình San, TP. Hà Tiên lái tàu cá vào Trạm Kiểm soát biên phòng Pháo Đài (Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên) làm thủ tục xuất bến. Trong lúc chờ, các ngư dân tranh thủ rà soát công tác hậu cần, bảo đảm cho chuyến đánh bắt xa bờ dài ngày.
Vào tuần trăng (con nước), số lượng tàu cá ra - vào rất đông, cán bộ của trạm chủ động phối hợp cùng các lực lượng làm thủ tục xuất bến với phương châm “nhanh gọn, đúng luật”. Đại úy Lê Doãn Hà Sơn, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Pháo Đài không chỉ “ăn tranh thủ” mà mọi sinh hoạt cá nhân cũng khẩn trương, dành tất cả thời gian cho công việc.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Pháo Đài (Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên) trao ảnh chân dung Bác Hồ và cờ Tổ quốc tặng ngư dân
Cầm tập tài liệu, bước qua lan can, anh Sơn cùng mọi người ngồi trên boong tàu lộng gió xem lại các quy định, giải thích cặn kẽ những điều ngư dân quan tâm. Ngoài phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên biển, anh còn mang đến tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nhằm gỡ “thẻ vàng” IUU sớm nhất.
Trước tình cảm chân thành của người lính, anh Kiên bày tỏ: “Nhờ công tác tuyên truyền của bộ đội biên phòng (BĐBP), chúng tôi càng hiểu rõ lợi ích của việc khai thác nguồn lợi thủy sản bền vững, mang lại sinh kế lâu dài cho ngư dân”.
Nhận bức ảnh chân dung Bác Hồ cùng lá cờ Tổ quốc của BĐBP trao tặng, anh Kiên đặt ảnh Bác ở nơi trang trọng. Tiếng máy nổ giòn, con tàu hướng mũi tiến ra cửa biển, mang theo lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió.
Sinh ra và lớn lên trên miền quê sông nước, Đại úy Lê Doãn Hà Sơn cảm nhận mỗi tàu cá là một mảnh ghép trong bức tranh sinh động của người dân Nam Bộ. Khi vươn khơi, những con tàu ấy không đơn thuần là phương tiện mưu sinh mà còn là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ cửa từng chủ phương tiện”, thời gian vừa qua, BĐBP phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép); 100% tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS); hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT); lập danh sách theo dõi, ngăn ngừa từ sớm, từ xa tàu cá, ngư dân có ý định khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
Phát triển mô hình sinh kế
Chúng tôi cùng cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới ra thăm những hộ nuôi cá lồng trên biển. Anh Nguyễn Văn Hải trú phường An Thới, TP. Phú Quốc - một trong những hộ nuôi cá có kinh nghiệm lâu năm đang kiểm tra lại hệ thống phao, chuẩn bị nuôi mẻ cá mới. Trên bè có hai người đàn ông khác đang tất bật với công việc “tắm cho cá”. Dưới làn nước mát, những con cá mú trân châu khỏe mạnh, bơi lội tung tăng. “Cá sống trong môi trường nuôi nhốt, không gian chật hẹp dễ bị ký sinh trùng bám vào cơ thể, hút chất dinh dưỡng, làm cho cá chậm lớn nên phải tắm cho chúng thường xuyên” - anh Hải chia sẻ.
Từng là người có thâm niên đi biển và đánh bắt hải sản, nhưng “cơ duyên” để anh gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản cũng thật tình cờ. Khi có chủ trương phát triển mô hình nuôi cá lồng, anh Hải và nhiều người chưa hình dung sẽ làm như thế nào. Nhờ có BĐBP cung cấp tài liệu và động viên nên anh quyết tâm. Ban đầu vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, khi nắm chắc kỹ thuật nuôi cá thì anh Hải mới mạnh dạn vay thêm từ nguồn vốn ưu đãi để đầu tư. Đến nay, mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình anh đã khá lên nhờ nuôi cá lồng.
Là hòn đảo đẹp nhất của Việt Nam, TP. Phú Quốc hứa hẹn trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp trong tương lai. Thượng tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông xác định công tác bảo vệ, gìn giữ môi trường biển cũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Anh tâm sự: “Bao đời nay, biển gắn bó máu thịt với bà con. Ngoài công tác tuyên truyền, chúng tôi yêu cầu các chủ tàu, thuyền cam kết khi thay dầu máy không xả trực tiếp xuống biển, ảnh hưởng tới môi trường”.
Để giữ gìn tài nguyên đại dương bền vững, những người lính quân hàm xanh còn khuyến cáo ngư dân không đánh bắt khi mùa cá sinh sản nhằm bảo vệ, duy trì nguồn lợi thủy sản, hải sản phong phú và đa dạng.
Hướng ra ngoài khơi, anh Mười tự hào khoe: “Trong một ngày không xa, dự án Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy cơ hội cho các nhà đầu tư, đồng thời hấp dẫn khách du lịch nội địa và quốc tế đến với đảo”. Chia sẻ về công việc, anh khẳng định: “Cùng với nhiệm vụ chính trị, BĐBP luôn tích cực, chủ động tham mưu với chính quyền các cấp về chủ trương phát triển du lịch gắn với tình yêu biển, đảo quê hương”.
Chuông điện thoại reo vang, anh Mười tạm dừng câu chuyện. Đầu dây bên kia là giọng của ông tổ trưởng “Tổ tàu, thuyền an toàn” phấn khởi thông báo chuyến đánh bắt của ngư dân đã trở về an toàn, kết thúc một tuần trăng ra khơi thắng lợi.
Ngoài kia, ánh mặt trời buông sắc vàng trên những con sóng như ngàn bông hoa lấp lánh. Biển mênh mang, dường như trong lòng người lính biên cương cũng đang trào dâng lời biển hát.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026