Thứ 3, 04/11/2025 08:45:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:23, 27/02/2018 GMT+7

Sức lan tỏa của những câu chuyện đẹp đầu năm mới

Thứ 3, 27/02/2018 | 08:23:00 154 lượt xem

BP - Những ngày giáp tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, ai ai cũng hối hả trở về nhà sau cả năm vất vả. Vào ngày 29 tết, tài khoản facebook Tâm Nguyễn chia sẻ câu chuyện đại ý, đang trên cao tốc Pháp Vân (Hà  Nội) thì ôtô của cô bị xịt lốp phải tấp vô lề. Dù đã vẫy các xe xin trợ giúp nhưng vì ngày tết, ai cũng bận nên các xe cứ lướt qua như không nhìn thấy cô. Đang bất lực và không biết phải làm thế nào thì một thanh niên dừng xe xuống giúp. Cô gái này cũng không biết tên người thanh niên đã giúp mình là gì, chỉ biết anh lái chiếc xe biển số 30A-173.02 và quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Hành động đẹp ấy đã nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Rồi vào khoảng 16 giờ 30 phút mồng 1 tết, trên trang facebook có tên Ngô Lý Hùng xuất hiện đoạn clip dài 45 giây ghi tại làng Rỏi, Diễn Nam, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Nhân vật chính trong clip là anh Phan Anh Thông, trú thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ. Khi đang trên đường đến thăm thầy giáo chủ nhiệm cũ cùng một số người bạn thì thấy nhiều bao rác vứt ngổn ngang trên đường khiến nhiều phương tiện giao thông bị cản trở và mất mĩ quan trong ngày tết nên anh dừng xe và dọn các bao rác để người dân qua lại dễ dàng. Xong việc, anh vui vẻ lên xe, tiếp tục du xuân cùng nhóm bạn.

Một câu chuyện cảm động, rất đáng biểu dương nữa là mồng 4 tết, 3 thiếu niên ở tỉnh Sóc Trăng khi đi chơi nhặt được ví tiền bên trong có hơn 40 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân đã mang đến công an huyện để tìm trả lại người đánh rơi, cho dù cả 3 em đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Hành động đẹp của 3 em trong những ngày đầu năm mới Mậu Tuất 2018 khiến nhiều người khâm phục. Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã gửi thông báo đến Trường THPT Trần Văn Bảy, huyện Thạnh Trị - nơi các em đang học, đề nghị nhà trường biểu dương. Và khi câu chuyện được lan tỏa trên mạng xã hội thì chiều 24-2, tức mồng 8 tết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen ngợi, biểu dương tinh thần trung thực của 3 học sinh nghèo này.

Nhưng cảm động nhất là chuyện về bé gái Hải An, 7 tuổi, ở Nam Từ Liêm (Hà Nội). Bé được phát hiện mắc căn bệnh u thần kinh đệm cầu não lan tỏa, một căn bệnh ung thư hiếm gặp ở trẻ em và điều trị vô cùng khó khăn. Sau nhiều tháng cùng gia đình chống chọi với bệnh tật, dù đã cố gắng chạy chữa nhưng “phép màu” đã không xảy ra và Hải An đã mất ngày 22-2. Mẹ của Hải An làm trong ngành y, khi thấy con tiên lượng xấu, chị đã nén nỗi đau, gọi điện tới Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để xin được hiến giác mạc của Hải An. Trước khi bác sĩ tiến hành lấy giác mạc của bé, người mẹ đã hôn lên trán con và nói “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé!”. Lời từ biệt con của người mẹ trẻ đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người chứng kiến và trở thành “tít” của rất nhiều bài báo trong những ngày vừa qua.

Trong quan niệm của người Việt, những ngày đầu năm mới luôn có một ý nghĩa thiêng liêng, là thời gian để mỗi người dự định và thực hiện những điều tốt đẹp với mong muốn một năm sung túc, an lành, đầm ấm với bản thân, gia đình và mang lại những điều tốt đẹp cho người khác. Thế nên những câu chuyện xấu xí như có đến hàng ngàn người vào viện vì đánh nhau trong dịp tết; hay chuyện nhiều cô gái vào lễ chùa với bộ đồ xuyên thấu hoặc không thể ngắn hơn... cũng không thể lấn át được những câu chuyện đẹp, thấm đẫm tính nhân văn đã nêu của người Việt Nam trong những ngày đầu năm mới.

Nguyên Thủy

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu