Khách mời ngoài đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học, khu phố... còn có các đồng chí là cán bộ lão thành của tỉnh và thị xã đang sinh sống tại Đồng Xoài. Đây là những người uy tín, tiếng nói của họ luôn có tầm ảnh hưởng đến nhiều người và họ không bao giờ đứng ngoài cuộc trong bất cứ cuộc vận động nào.
Điều mà người viết ngạc nhiên là tại hội nghị, khi Đài Truyền thanh thị xã chiếu một phóng sự mang tên “Xây dựng thị xã Đồng Xoài sáng, xanh, sạch, đẹp” thì lại thấy gam màu sáng, xanh, sạch, đẹp chỉ chiếm thời lượng rất ít, còn phần lớn phóng sự đề cập đến những con đường không sáng, không xanh, không sạch, không đẹp và cũng không an toàn. Phóng sự còn cung cấp những hình ảnh xấu xí đã và đang diễn ra trên địa bàn như thói quen xả rác bừa bãi của người dân và cả cán bộ. Bởi trong số những người xách theo một bịch rác lớn và vứt ở những nơi không phải là điểm tập kết rác vào mỗi buổi sáng, có nhiều người mang trang phục công sở! Có những cơ quan, công sở cấp tỉnh đứng chân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc không thể bạc màu hơn và rách tướp; lại có cơ quan không phải treo cờ mà chỉ cắm cờ trên bờ rào và lá cờ thì quấn lại như bùi nhùi...
Trong số tài liệu phát cho đại biểu đến dự, người viết tò mò mở cuốn “Sổ tay tuyên truyền xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu, tự giác” thì lại càng thêm ngạc nhiên. Bởi cuốn sổ tay này không chỉ đưa những hình ảnh đẹp, hào nhoáng về thị xã như người ta vẫn thường làm. Bên cạnh những con đường xanh, sạch, đẹp ở xã Tiến Hưng và một số xã, phường khác, cuốn sổ tay tuyên truyền còn đăng rất nhiều hình ảnh xấu xí như người tiểu bậy; những đống rác lớn sát khu dân cư; những đoạn đường vương đầy đất cát, xà bần; những mẩu đầu thuốc lá vương vãi trên các nền nhà, phòng họp; những cây cột, bức tường dán chồng chéo mẩu quảng cáo và cả hình ảnh người xin ăn nhếch nhác trên hè phố, trong chợ... Thấy người viết tỏ vẻ ngạc nhiên, ông Huỳnh Quang Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài giải thích: “Chủ trương của thị xã Đồng Xoài là không che đậy mà chỉ ra, phơi bày ra những điều còn hạn chế, tồn tại để cán bộ, người dân thấy bức xúc, tự ái mà chung tay góp sức để cải thiện tình hình”.
Từ xưa, trong dân gian đã có câu “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”. Câu danh ngôn ấy đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị, bởi hầu hết hội nghị sơ kết, tổng kết, ký kết... người ta thường chỉ nêu lên những mặt tốt đẹp, những điều làm được. Còn mặt hạn chế, tồn tại, chưa làm được thì lờ đi hoặc chỉ đề cập đến một cách khéo léo, nhẹ nhàng và thường đổ lỗi do khách quan. Nay thị xã Đồng Xoài không theo lối mòn tư duy ấy mà mạnh dạn phơi bày ra những điều còn hạn chế, khiếm khuyết. Tất nhiên khi bày ra cho bàn dân thiên hạ thấy cái yếu kém, hạn chế của mình thì chẳng ai vui. Có lẽ lãnh đạo thị xã Đồng Xoài biết rất rõ điều đó, nhưng họ vẫn không “che” những cái xấu. Hy vọng với tư duy nhìn thẳng vào sự thật, cán bộ, nhân dân thị xã Đồng Xoài sẽ đoàn kết, quyết tâm để xây dựng một Đồng Xoài văn minh, sạch, đẹp. Như lời đồng chí Bí thư Thị ủy đã nói: “Chỉ còn hơn một năm nữa là Đồng Xoài lên thành phố rồi, phải nhanh chân lên mới được”!
Nguyên Thủy
