>> Người Bình Phước có uống rượu, bia nhiều nhất Đông Nam Á?
BP - Ngày 25-12-2014, trong chuyên mục Sự kiện và Bình luận, có đăng bài viết “Người Bình Phước uống rượu, bia nhiều nhất Đông Nam Á?”. Bài viết dẫn thông tin: Ngày 23-12-2014, Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương công bố số liệu năm 2013, người dân Việt Nam tiêu thụ 3 tỷ lít bia và 36 triệu lít rượu, tính bình quân trên đầu người thì dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 3 châu Á (sau Trung Quốc và Nhật Bản).
Tại hội thảo chia sẻ về thực trạng sử dụng rượu, bia tại Việt Nam diễn ra ngày 26-9-2016, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Ở Việt Nam có đến 77,3% nam giới sử dụng rượu bia, đây là con số tiêu thụ rượu bia cao nhất thế giới nếu tính riêng nam giới”.
Xin được tạm bỏ qua cụ thể người Việt Nam hay riêng nam giới, tạm bỏ qua những tính toán chi tiết với số liệu chính xác, sự so sánh khập khiễng... có thể thấy chỉ sau 2 năm “thứ hạng” uống rượu, bia của Việt Nam đã tăng vượt bậc, từ dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, thứ 3 châu Á, lên dẫn đầu thế giới. Một sự thăng hạng khiến chúng ta cảm thấy thật chua chát.
Thông thường mức độ tiêu thụ bia, rượu tỷ lệ thuận với sự phát triển của một đất nước hay dân tộc. Nước càng giàu thì tiêu thụ bia, rượu càng nhiều. Bởi đơn giản là phải có tiền, có sức khỏe mới nhậu được. Thế nhưng dường như điều đó không đúng với người Việt Nam. Vì bình quân thu nhập của người Việt Nam chỉ đứng thứ 8 trong 11 nước khu vực Đông Nam Á và Việt Nam được xem là một trong những nước nghèo trên thế giới.
Cũng như với các dân tộc khác, hàng ngàn đời nay rượu, bia trở thành “bạn hữu” không thể thiếu trong đời sống của người Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam, miền Tây, ở những khu vực mới được khai khẩn như Tây Nguyên, Bình Phước... Không thể phủ nhận rượu, bia là chất xúc tác khiến con người giải trí, chia sẻ buồn vui, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, xả stress và ở chừng mực nhất định rất có lợi cho sức khỏe. Nhưng uống không biết điểm dừng sẽ dẫn đến những hệ lụy rất đau lòng. Đó là ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra tai nạn giao thông, lãng phí tiền bạc...
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ ngày 1-8-2016 quy định người điều khiển ôtô có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100ml máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở sẽ bị phạt từ 16-18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4-6 tháng; người điều khiển xe gắn máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100ml máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Mức phạt như vậy được xem là nghiêm khắc với bình quân thu nhập của người Việt Nam hiện nay. Thế nhưng, dường như như vậy cũng chưa khiến các “con nhậu” đủ “phê”. Để biết chính xác có phải như vậy hay không, chỉ cần chiều tối đi một vòng trên một số tuyến đường chính của thị xã Đồng Xoài sẽ biết ngay kết quả. Người tỉnh, thành khác đến Đồng Xoài những ngày đầu cảm thấy thích thú khi đi đâu cũng thấy quán nhậu, giá cũng bình dân, thế nhưng ở lại vài ngày thì thường phải kêu lên “chịu hết nổi” bởi họ không quen “được” nhậu nhiều như thế.
Đã có biết bao người vì rượu, bia mà dẫn tới bệnh tật, dẫn tới đánh nhau trong công sở, đâm chém nhau trên bàn nhậu, mất việc, tan cửa nát nhà, thậm chí đột tử sau một chầu nhậu. Hy vọng rằng, không chỉ mỗi cá nhân tự ý thức, mà nhà nước sẽ đưa ra một “chiến lược” hợp lý, tổng hợp từ chế tài đến văn hóa, giáo dục... để sao cho người Việt Nam chúng ta sẽ dần “xuống hạng” ở “tiêu chí” này!
