Đi kèm với câu chuyện này là chuyện về việc Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam “nóng mặt” với thông tin ông Bá cho rằng, phối cảnh cảng hàng không quốc tế Long Thành “đạo” từ một sân bay ở Hồng Kông, nên đã làm công văn đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông xử lý hai tờ báo điện tử đưa tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng không và Bộ Giáo dục - Đào tạo thẩm tra lại học vị tiến sĩ của ông Bá. Nhưng ngay sau đó, chính Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam Lại Xuân Thanh viết thư xin lỗi ông Trần Đình Bá vì đã nóng vội làm công văn này, mặc dù thực tế ông Bá chưa có bằng tiến sĩ và thông tin “đạo” phối cảnh một sân bay ở Hồng Kông cũng sai sự thật.
Cục trưởng Lại Xuân Thanh cũng cho biết, chắc chắn sắp tới sẽ phải nhận sự phê bình nghiêm khắc vì đã vi phạm nguyên tắc do Bộ trưởng Đinh La Thăng đề ra cho cấp dưới là phải lắng nghe mọi phản biện một cách vô điều kiện, dù người phản biện là ai, làm gì, với động cơ gì.
Có lẽ, những câu chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra ở nước ta mà thôi. Về cơ bản, nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì “bệnh” sính bằng cấp của người ưa hình thức và sự thiếu chính xác khi giải quyết tình huống của người làm lãnh đạo. Nếu có năng lực, có trình độ, có trách nhiệm, có tâm huyết góp ý, tư vấn, thì không chỉ người cầu thị như Bộ trưởng Đinh La Thăng mà bất kỳ vị bộ trưởng, cục trưởng nào cũng đón nhận, trân quý, cho dù người góp ý chỉ là một nông dân.
Trong thực tế, không thể phủ nhận đội ngũ trí thức đã, đang và sẽ có những đóng góp to lớn, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của đất nước nói chung và nền kinh tế nước ta nói riêng. Nhưng cũng không thể phủ nhận một thực tế khác là nhiều người có học hàm, học vị cao, có bằng cấp bài bản nhưng lại “vô dụng” trong công việc chuyên môn của họ.
Minh chứng cho điều này là tại hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước đang diễn ra tại Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh, trong số 166 gian hàng của nông dân 7 tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ, những sản phẩm trưng bày và bán tại hội chợ, hầu hết đều là kết quả sáng tạo của người nông dân. Đó là những loại cây giống xoài, mít, chôm chôm, dừa... vừa có chất lượng tốt vừa cho năng suất cao gấp rưỡi, gấp đôi những giống phổ thông hiện nay. Đó là các phương pháp và mô hình trồng rau an toàn, trồng rau thủy canh trong phạm vi rất hẹp và không sử dụng đất để canh tác ngay trong mỗi gia đình, các loại rau rừng như đọt mây, lá nhíp trồng trong vườn nhà. Đó là loài nhím bạch, rắn hổ được các nông dân nuôi và nhân giống thành công, mở ra cơ hội chăn nuôi nhiều triển vọng...
Giá như những “người trong cuộc” trong câu chuyện của ngành hàng không bỏ ra 15 ngàn đồng mua vé vào tham dự hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước, có lẽ sẽ không phải lục tung quá khứ đi học của nhau và rồi phải xin lỗi nhau công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như vậy. Thật tiếc là điều đó lại không xảy ra.
Trần Phương
