Những con gà này làm bằng đồng đen và sơn son thếp vàng ở ngoài, chi phí gần 10 tỷ đồng. Nổi tiếng hơn cả trong “chơi vàng” là một đại gia ở Hải Phòng đã dát vàng cho “cung điện” của mình. Công trình sử dụng hoàn toàn vật liệu sứ vẽ vàng 24K. Diện tích cung điện 24m2, nhưng diện tích sứ điêu khắc, vẽ vàng khoảng 300m2 và công trình ước tính 20 tỷ đồng, nặng trên 30 tấn. Nhiều đại gia khác ở Hà Nội, Hải Phòng cũng “vàng hóa” những chỗ làm bằng kim loại trong căn nhà của mình như vậy.
Tết Nguyên đán đang đến gần. Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới nhiều năm liền đã xâm nhập vào từng căn nhà, từng nồi cơm của hàng triệu người dân Việt Nam. Hàng vạn người nghèo trong cả nước đang cật lực để lo cho miếng cơm manh áo được tươm tất hơn trong những ngày tết. Hàng ngàn trẻ em nghèo Tây Bắc không đủ áo ấm trong đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa Đông năm nay. Chỉ trong hai ngày 18 và 19-1, có 2.900 phương tiện khai thác thủy sản của ngư dân Cà Mau đồng loạt ra khơi bám biển và sẽ trở về tới đất liền đúng ngày 30 tết...
Thật đáng buồn trong khi đồng bào của mình đang ngày đêm mưu sinh trong khó khăn như vậy mà những đại gia nhiều tiền quá không biết làm gì đi mua vàng về dát khắp nhà, dát đến cả cái cần gạt bồn nước nhà vệ sinh…
Trên thế giới có rất nhiều tỷ phú. Điều rất đặc biệt là những tỷ phú hàng đầu, họ có hàng chục tỷ đô la nhưng thường rất tiết kiệm. Tiết kiệm từ những chi tiêu nhỏ nhất trong gia đình, như tắt điện khi ra khỏi phòng, đi máy bay giá rẻ, đi xe hơi cũ, ngồi chung xe với đồng sự, nhân viên... Số tiền họ kiếm được hầu hết nếu không lập quỹ phát triển điều gì đó thì được đem làm từ thiện. Khi rời thương trường, họ và người thân chỉ giữ lại một phần rất nhỏ, thậm chí không tới 1% số tài sản đã có để tiếp tục cuộc sống một cách bình thường. Nhiều trường hợp con cái của tỷ phú phải tự vay tiền ngân hàng hoặc quỹ của công ty để đi học đại học, khi ra trường kiếm được tiền quay lại trả nợ và khởi nghiệp… Ở nước ta cũng có người tính tài sản đang sở hữu được xem như tỷ phú đô la. Và nhiều người cũng rất tiết kiệm, làm từ thiện nhiều... Nhưng nghĩ đến xã hội, cộng đồng và dũng cảm như các tỷ phú ở phương Tây có lẽ chưa có. Và đó cũng là điều mà hầu hết các đại gia ở nước ta còn đang thiếu: “Văn hóa đại gia”.
Trần Phương
