Thứ 3, 28/10/2025 12:01:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:28, 27/12/2014 GMT+7

Người Bình Phước có uống rượu, bia nhiều nhất Đông Nam Á?

Thứ 7, 27/12/2014 | 09:28:00 1,575 lượt xem

BP - Ngày 23-12, Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương công bố số liệu: Năm 2013, người dân Việt Nam tiêu thụ 3 tỷ lít bia, và 36 triệu lít rượu, tính bình quân trên đầu người thì dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 3 châu Á (sau Trung Quốc và Nhật Bản). Dự kiến đến năm 2017, người dân Việt Nam sẽ tiêu thụ 4 tỷ lít bia và mức tăng lượng tiêu thụ bia 5 năm tới tiếp tục đạt bình quân khoảng 7%/năm.

Nếu “được” xếp hạng nhất khoản uống rượu, bia trong khu vực Đông Nam Á, hẳn người Việt Nam cũng vẫn sẽ chỉ cười sau... mỗi lần cụng ly: zô 100%. Thông thường mức độ tiêu thụ bia, rượu tỷ lệ thuận với sự phát triển của một đất nước hay dân tộc. Nước càng giàu thì càng tiêu thụ bia, rượu nhiều. Bởi một lẽ đơn giản là phải có tiền, có sức khỏe mới uống được, nhậu được.

Thế nhưng dường như điều đó không đúng với người Việt Nam. Bởi bình quân thu nhập của người Việt Nam chỉ đứng thứ 8 trong 11 nước khu vực Đông Nam Á. Từ thống kê của Cục Quản lý thị trường cho thấy, hoặc là người dân Việt Nam có tửu lượng cao hơn các dân tộc khác, hoặc người Việt Nam chịu uống hơn các dân tộc khác.

Xin điểm qua một vài trường hợp về tửu lượng và mức độ “máu nhậu” của người Việt Nam: Chiều 29-10-2014, tại tỉnh Cà Mau, 6 người nhậu tại nhà Trưởng ban quản lý chợ Đầm Dơi, sau đó do thi nhậu nên 2 người phải nhập viện và ông Nguyễn Trung Dũng (54 tuổi), cán bộ Ban quản lý chợ Đầm Dơi tử vong. Cách đây vài năm, ở tỉnh nọ, trong ngày nhậm chức Chánh văn phòng UBND tỉnh, không muốn lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp thất vọng với khả năng uống rượu “thần sầu” của mình, ông L. đã chơi tới bến để rồi phải nhập viện và mãi mãi ra đi.

Gần đây, dư luận xôn xao về việc chủ tịch UBND một tỉnh và chủ tịch UBND một huyện ở miền Trung còn làm công văn đề nghị các cơ quan, tổ chức tăng cường uống bia do các nhà máy bia đứng chân trên địa bàn sản xuất nhằm góp phần thu ngân sách cho địa phương...

Với người Bình Phước, để biết khả năng uống rượu, bia và tửu lượng như thế nào, có lẽ chỉ cần chiều tối đi một vòng trên một số tuyến đường chính của thị xã Đồng Xoài sẽ rõ. Nhiều người đến Đồng Xoài những ngày đầu cảm thấy rất khoái khi đi đâu cũng thấy quán nhậu và giá cả cũng khá bình dân. Thế nhưng nếu ở lại vài ngày, thì thường phải kêu lên “chịu hết nổi” bởi họ không quen “được” nhậu nhiều như thế. Ở tỉnh ta, đã có không ít người chết vì rượu và cũng có rất nhiều trường hợp bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên - cấp dưới vì rượu mà đánh nhau trong quán karaoke, đánh nhau trong cùng một chuyến công tác, thậm chí đánh nhau ngay trong trụ sở làm việc để rồi bị kỷ luật, bị cách chức, hay vì rượu vào rồi “làm bậy”...

Hy vọng rằng, với những con số do Cục Quản lý thị trường công bố và nhìn lại tình hình kinh tế của chính mình, việc uống rượu, bia ở nước ta nói chung và ở Bình Phước nói riêng sẽ giảm dần, vừa tiết kiệm tiền bạc vừa có thêm thời gian để làm việc khác, vừa giữ được sức khỏe và còn giữ được nhiều thứ khác nữa.

Trần Phương

 

 

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu