Thứ 3, 28/10/2025 11:56:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 14:38, 25/12/2014 GMT+7

... Vừa bán vừa la cũng đắt hàng

Thứ 5, 25/12/2014 | 14:38:00 265 lượt xem
BP - Giá thu mua mít chín của các đại lý trên địa bàn tỉnh hiện nay là 1.000 đồng/kg trái. Không chỉ bị ép giá, người trồng mít còn bị ép chất lượng rất khắt khe. Với giá như vậy, nông dân trồng mít đang khóc ròng vì lỗ vốn. Nhiều nhà vườn đã đổ mít đi vì không kịp thu hoạch và bán đúng ngày mít đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh hiện có khoảng 700 ha mít, trong đó 500 ha đang cho thu hoạch với năng suất 7,216 tấn/ha. Diện tích mít tăng dần trong khoảng 3-4 năm qua. Bài học xương máu về mít nghệ khiến hàng ngàn nông dân Bình Phước đau điếng chưa nguôi, hôm nay họ lại đang đối mặt với một nỗi đau khác mang tên mít Thái. Trong bài viết này không bàn đến vấn đề cơ cấu hay quy hoạch cây trồng, mà xin nêu lên một nỗi đau khác của người nông dân và với cả những ai đang hàng ngày tiêu thụ sản phẩm của người nông dân làm ra.

Trái mít của người nông dân sẽ đắng thêm nếu họ biết rằng tại siêu thị Co.opmart Đồng Xoài hay tại chợ Đồng Xoài, giá mít đang được bán không dưới 15.000 đồng/kg đối với mít trái và không dưới 20.000 đồng/kg mít đã xẻ ra thành từng miếng.

Với trái cây hiện nay, các đại lý thu mua khối lượng lớn để chế biến hoặc xuất khẩu - sẽ chi phối giá tiêu dùng trực tiếp trong thị trường nội địa. Vậy vì sao vẫn có sự chênh lệch quá lớn giữa giá người tiêu dùng đang phải mua và giá đại lý thu gom của người nông dân? Đây là câu hỏi không mới và không hiếm khi xảy ra. Và thêm một câu hỏi đặt ra là nếu giá mít bán ngoài chợ sát với giá bán tại vườn, thì số lượng tiêu thụ có nhiều hơn và có thể kéo mặt bằng giá lên cao hơn? Câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng vì sao nó không diễn ra? Bởi nếu bán ra giá thấp, tiểu thương không lời nhiều vì chi phí vận chuyển cao. Nên họ chấp nhận lấy chênh lệch giá cao bù cho số lượng và tiết kiệm chi phí vận chuyển. Hậu quả là nông dân thiệt vẫn hoàn thiệt, người tiêu dùng mua mắc cũng phải chấp nhận, nhà buôn ở giữa càng lời lớn.

Những điều đó nói lên sự bất lực trong việc điều tiết thị trường và sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm với người nông dân. Và một lần nữa, trái mít lại nói lên sự yếu kém trong quản lý nhà nước đối với các hoạt động thương mại chẳng khác gì những câu chuyện về việc gian thương Trung Quốc sang làm mưa làm gió khi mua lá điều, lá dừa, ong bầu, đỉa khô, rễ sim... để phá hoại nền nông nghiệp nước ta và tạo nên những cơn lốc lừa đảo lẫn nhau ở các vùng quê.

“Phen này ông quyết đi buôn mít, vừa bán vừa la cũng đắt hàng”. Xin nhà thơ Tú Xương lượng thứ vì đã mượn tứ thơ của ông để nói lên sự chua chát của cả người nông dân trồng mít và những ai đang mua mít về ăn những ngày qua.

Trần Phương

 

 

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu