Hai ngày qua, vụ việc cán bộ hải quan cửa khẩu Hoa Lư (Lộc Ninh) bằng phương cách quay vòng hóa đơn đã cho phép nhập lậu hàng trăm mét khối gỗ quý đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem đài. Người ta đặc biệt quan tâm đến vụ việc không chỉ bởi thời gian qua, tình hình buôn lậu gỗ từ Campuchia vào Việt Nam ở khu vực cửa khẩu Hoa Lư diễn ra khá mạnh mà còn bởi mới cách đây không lâu, nguyên Chi cục trưởng hải quan cửa khẩu Hoa Lư, ông Phan Công Anh đã bị đưa ra xét xử cũng vì tội buôn lậu gỗ. Cho dù chỉ bị tuyên phạt 1 năm tù treo, nhưng ông chi cục trưởng hải quan đã làm hoen ố hình ảnh người chiến sĩ hải quan trên mặt trận chống buôn lậu!
Rồi các cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để phân định rõ ràng trong vụ việc buôn lậu gỗ mới được phát giác, trách nhiệm chính thuộc về ai. Nhưng rõ ràng, nếu không có sự ra tay của những người lãnh đạo cao nhất ở Hải quan cửa khẩu Hoa Lư thì người ta không thể đưa cả “đàn voi chui qua lỗ kim” như vậy được. Và không chỉ có thế, cứ nhìn vào số lượng gỗ lậu đã được phù phép trong thời gian gần đây nhất cũng đủ cho thấy, năng lực buôn lậu của những cán bộ đương nhiệm ở Hải quan cửa khẩu Hoa Lư đã vượt xa người tiền nhiệm của mình là Phan Công Anh, cả về quy mô, tính chất và mức độ!
Cũng trong những ngày cuối năm cách đây hai năm, cả nước bàng hoàng trước vụ lật xe chở gỗ lậu ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An làm 10 người chết, 8 người bị thương. Và đến lúc đó người ta mới biết xe gỗ lậu đó là của ông Hạt trưởng kiểm lâm Pù Huống.
Theo quy định tại điều 11 Luật Hải quan Việt Nam: Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nội dung này hẳn tất cả cán bộ hải quan, trong đó có hải quan cửa khẩu Hoa Lư đều thuộc làu làu.
Nhưng từ những vụ việc đã nêu, những người lương thiện sẽ không khỏi đau lòng khi tự hỏi, vì sao những người có chức năng chống buôn lậu lại tổ chức buôn lậu với quy mô rất lớn? Và người có trách nhiệm giữ rừng lại tổ chức phá rừng với tính chất và quy mô gấp nhiều lần của lâm tặc như ông Hạt trưởng kiểm lâm Pù Huống?
Nhớ hồi còn bé, trong làng tôi có ông thủ quỹ hợp tác xã mua bán. Hồi đó chưa có két sắt nên toàn bộ tiền quỹ ông phải mang về nhà. Vào một đêm hanh khô, căn nhà lợp lá kè của ông đã bốc cháy dữ dội. Nhưng trong lúc mọi người náo loạn tìm nước chữa cháy thì ông lại thõng tay đứng nhìn. Nhiều người bảo, chính ông đã tự châm lửa đốt nhà mình để cướp số tiền quỹ của hợp tác xã.
Không hiểu sao, khi nghe chuyện những cán bộ hải quan, cán bộ kiểm lâm vừa được kể, tôi lại nhớ câu chuyện ông thủ quỹ tự tay châm lửa đốt nhà mình!
LT
