Thứ 2, 20/05/2024 04:29:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 07:26, 23/11/2013 GMT+7

Nói thật khó lắm!

Thứ 7, 23/11/2013 | 07:26:00 143 lượt xem

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015.

Cả báo cáo chi tiết phát cho đại biểu lẫn báo cáo tóm tắt trình bày tại cuộc họp đều rất khả quan. Thì đây, theo kết quả tổng điều tra cuối năm 2010, toàn tỉnh có 20.498 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,29% và 12.417 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,38%. Ngay trong năm đầu tiên thực hiện chương trình,

tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm còn 6,9%, tức là giảm được 2,39% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,38%, giảm 1,25%. Đến cuối năm 2012, tỷ lệ giảm tuy có chậm hơn so với năm 2011 nhưng vẫn rất phấn khởi với mức giảm 1,31% hộ nghèo và giảm 0,85% hộ cận nghèo. Và chốt số liệu đến đầu tháng 11 này, toàn tỉnh chỉ còn 11.123 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,72% và 8.169 hộ cận nghèo, chiếm 3,47%. Đến khi nghe đại diện các ngành, địa phương lên bục báo cáo thành tích giảm nghèo bền vững thì còn khả quan hơn, bởi ngành, địa phương nào cũng đều nỗ lực, có những cách làm hay và đều đạt kết quả rất đáng phấn khởi!

Nhưng hình như ông Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị không thấy hài lòng. Phần báo cáo thành tích vừa kết thúc, chẳng đợi ban tổ chức giới thiệu, ông bước thẳng lên bục và nói nhanh: Sau giải lao, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận vào thực chất những khó khăn, bất cập trong công tác giảm nghèo của tỉnh! Vậy là rất có thể trong những báo cáo kêu như chuông kia, có cái không thực chất. Ngành nào cũng báo cáo làm hay, địa phương nào cũng khoe làm tốt, tỷ lệ giảm nghèo cứ giảm vèo vèo, thế nhưng trong thực tế thì công tác giảm nghèo đang có rất nhiều vấn đề đáng phải quan tâm.

Còn nhớ tại hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp thứ 5 và thứ 6 của HĐND tỉnh, ông Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài đã dí dỏm chia sẻ: Trong 6 tháng đầu năm, thị xã chúng tôi “bỗng dưng” giảm được 4 hộ nghèo. Và ông “bật mí” vì hoàn cảnh gia đình, 4 hộ kia đã chuyển đi khỏi thị xã Đồng Xoài. Vậy là thị xã không làm gì nhưng trong báo cáo vẫn giảm được 4 hộ nghèo! Lại có chuyện chủ một hộ nghèo nọ khoe với hàng xóm: Vợ tôi chết là gia đình tôi thoát nghèo. Thì ra vợ anh ta bị bệnh ung thư, anh ta là lao động tự do, trong số các con, có đứa đã đi làm nên cũng có thu nhập. Lúc vợ anh ta chưa mất, nếu chia bình quân thì mức thu nhập của gia đình dưới 400 ngàn đồng/người/tháng. Nhưng khi vợ anh ta mất thì thu nhập bình quân của gia đình cao hơn 400 ngàn đồng/tháng. Vậy là thoát nghèo!

Trong các đợt Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đi giám sát các chương trình, dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đi đến đâu ông Phó trưởng ban chuyên trách cũng “rào” ngay từ đầu: Mục đích của việc giám sát không phải để tìm ra khuyết điểm mà để giúp địa phương, ngành tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện chính sách. Mong các đồng chí cứ nói thật những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn. Nhưng rất ít khi đoàn giám sát nghe được những lời nói thật về những khó khăn của ngành, địa phương mà phần nhiều vẫn là báo cáo thành tích.

Nói thật khó đến thế sao!?

L.T

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu