Đã nhiều lần chúng ta phải tiễn đưa những người thân yêu, những người có công, nguyên thủ quốc gia về cõi vĩnh hằng, nhưng lần tiễn đưa này thật nhiều nước mắt tiếc thương. Suốt những ngày qua, khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, lòng dân luôn hướng về Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu, an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những cụ già, em nhỏ, cựu chiến binh, thanh - thiếu niên, phụ nữ…, có người ngồi xe lăn, có người phải dìu đi nhưng đã vượt hàng trăm, hàng ngàn cây số đến Nhà tang lễ Quốc gia hoặc trật tự xếp hàng trên những con phố mà linh xa đưa di hài Tổng Bí thư đi qua để tiễn biệt ông lần cuối. Đó là minh chứng sinh động cho tình yêu thương, tiếc nhớ vô bờ của người dân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người con ưu tú của nhân dân, người đã dũng cảm và kiên trì lấy lại niềm tin, khơi dậy sức mạnh nhân dân bằng công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Người ta gọi ông bằng nhiều danh xưng: Người cộng sản liêm chính, nhà chính trị tài ba, người kiến tạo và phát triển đường lối “ngoại giao cây tre”, tư lệnh của lòng dân, người kết tinh khát vọng của nhân dân… Danh xưng nào cũng đúng, nhưng vẫn thấy chưa đủ với những đóng góp to lớn, đặc biệt quan trọng trên nhiều phương diện của ông. Hơn một thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến cố, bất định khó lường với những thay đổi sâu sắc, kinh tế nước ta vẫn được cộng đồng quốc tế đánh giá có triển vọng tăng trưởng nhanh nhất châu Á; vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định vững vàng hơn trong mắt bạn bè quốc tế.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một con người kiệt xuất, cũng là người mộc mạc, chân thành. Hàng ngàn bức ảnh, hàng trăm video về Tổng Bí thư trên nhiều cương vị, trên mọi miền Tổ quốc và trên trường quốc tế với gương mặt luôn tươi cười, rạng rỡ và đặc biệt thoải mái khi hòa mình giữa làng quê, với các cụ già, em nhỏ, khi ngồi trên thềm nhà cùng những người dân quê hay khi tiếp xúc cử tri... Nhưng đã có lúc đôi mắt thường hay nheo cười ấy phải rơi lệ. Hẳn không ai có thể quên giọt nước mắt người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã rơi trước ống kính truyền hình trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XI. Giọt nước mắt ấy gói trọn nỗi đau không chỉ của riêng ông - người chịu trách nhiệm cao nhất mà là nước mắt của hàng triệu đảng viên chân chính, của mọi người dân trước sự tha hóa, tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Giọt nước mắt chân thành ấy đã rơi vào lịch sử và biến thành sức mạnh, thành quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tiếc thương vị tổng tư lệnh của lòng dân, từ người già đến trẻ nhỏ, từ những vị lãnh đạo đứng đầu Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đến mỗi người dân đều muốn lấp đầy nỗi tiếc nhớ bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn nữa, để những di sản mà Tổng Bí thư để lại cho Đảng, Nhà nước và dân tộc ta tiếp tục được kế thừa, phát huy, đưa đất nước ta ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. Như lời một bài văn tế khuyết danh được lưu truyền trên mạng xã hội những ngày qua: “Người ở lại đồng lòng bước tiếp, mong người đi phù hộ soi đường/ Để Việt Nam mãi mãi hùng cường, quét sạch hết nội gian, ngoại loạn…”.
