Thứ 3, 28/10/2025 12:42:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:39, 29/05/2024 GMT+7

Sự đồng cảm, sẻ chia và tôn trọng nghề nghiệp

Trần Phương
Thứ 4, 29/05/2024 | 05:39:54 2,479 lượt xem
BPO - Thời điểm này, các trường học từ bậc mầm non đến tiểu học, trung học đã kết thúc năm học 2023-2024, chỉ còn lại một số lớp chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vượt cấp sắp diễn ra. Hè về, học sinh cùng nhiều giáo viên trút được gánh nặng công việc, được nghỉ ngơi sau một năm học bộn bề. Nhiều người làm ngành nghề khác ao ước cũng có khoảng thời gian được nghỉ hè như vậy. Thế nhưng không phải ngẫu nhiên một năm học có 9 tháng mà giáo viên vẫn được trả lương đủ 12 tháng/năm.

Năm học kết thúc, nhiều thầy, cô giáo tiếp tục bận rộn với các phong trào đoàn, đội, hoạt động hè của trường và khu dân cư. Một bộ phận rất lớn thầy cô vẫn phải tiếp tục với khối lượng không nhỏ công việc chuyên môn. Đặc biệt, với giáo viên cuối cấp, như giáo viên dạy lớp 9, lớp 12 và cả giáo viên dạy lớp 5 ở những thành phố lớn, thời điểm này đang là cao điểm, là khoảng thời gian áp lực nhất khi phải đồng hành với học sinh trong những buổi học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, vào đại học và lớp 6. 

Sau đó nhiều thầy, cô giáo được điều động tham gia coi thi, chấm thi. Có hàng loạt vấn đề khác các thầy, cô giáo phải giải quyết phía sau bục giảng. Đó là chưa kể tới các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cập nhật chương trình giáo dục mới, sách giáo khoa mới…

Với những giáo viên vừa phải ôn thi, coi thi, chấm thi, tập huấn là vừa hết thời gian nghỉ hè, cập rập bắt tay vào chuẩn bị năm học mới. Hầu hết các nhiệm vụ này được trả thù lao, ngoài lương. Thế nhưng, có giáo viên sẵn sàng không nhận để đổi lấy những ngày hè được nghỉ ngơi hoặc tham gia dạy thêm để có thu nhập cao hơn. Dù vậy vẫn còn tốt hơn các thầy cô làm công tác đoàn - đội dịp hè không có chế độ gì ngoài lương… 

Có thể thấy, cũng là những tháng hè, cũng là sân trường rực rỡ hoa phượng đỏ, nhưng mỗi thầy, cô giáo một “sắc màu” khác nhau. Người được nghỉ trọn vẹn 8 tuần cùng gia đình, người thân, người thêm khóa tập huấn. Nhiều thầy cô vẫn không rời khỏi được trường - lớp. Nhiều thầy cô tất bật với các hoạt động ngoại khóa… Thế nên cùng trường, cùng khối, thậm chí cùng bộ môn, nhưng mỗi thầy cô có một hè khác nhau. Đó là điều không phải phụ huynh nào cũng hiểu và chia sẻ với thầy, cô giáo của con mình.

Ở nhà trông hai, ba đứa trẻ, có đứa nào hư, nhiều phụ huynh không kiềm chế được, lớn tiếng quát tháo ầm ĩ. Trên lớp học mấy chục đứa trẻ, nhưng một số phụ huynh lại phản ứng gay gắt, tiêu cực khi con mình bị giáo viên kỷ luật, cho rằng con bị thầy cô trù dập, ghét bỏ…

Những ai chưa hay không làm giáo viên, trước khi ao ước cũng có khoảng thời gian được nghỉ hè, ước làm 9 tháng mà được trả lương đủ 12 tháng/năm hay phản ứng lại thầy cô của con mình về việc gì đó, hãy thêm một chút bình tâm suy ngẫm.

Như bao nghề khác, nghề giáo cũng cần được cộng đồng quan tâm, chia sẻ, nhất là từ các bậc phụ huynh, học sinh. Khi có được sự đồng cảm, sẻ chia, tôn trọng sẽ giúp họ yên tâm gắn bó, tận hiến với nghề. Cũng là động lực cho những đổi mới, sáng tạo trong hành trình dạy chữ - dạy người.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu