BPO - Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đó, kỳ thi diễn ra từ ngày 27 đến 30-6. Cụ thể, chiều 27 thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 28, buổi sáng thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Toán; sáng 29 thi tổ hợp, buổi chiều thi môn ngoại ngữ. 30-6 là ngày thi dự phòng. Không khí hối hả, chạy đua với thời gian của thầy và trò các trường đang “nóng” lên từng ngày. Bởi kết quả thi tốt nghiệp THPT vô cùng quan trọng, không chỉ là thước đo của quá trình 12 năm đèn sách mà còn đóng vai trò mang tính quyết định đến việc xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
Việc học, thi, xét tuyển vào đại học, cao đẳng là chuyện “đến hẹn lại lên” song vẫn luôn mang tính thời sự, được cả xã hội quan tâm. Trong đó, việc định hướng, tư vấn cho học sinh lựa chọn ngành, nghề phù hợp với chặng đường tiếp theo ở giảng đường đại học, cao đẳng là vô cùng quan trọng. Thực tế cho thấy, những học sinh có học lực xuất sắc, giỏi đa phần tự lựa chọn cho mình ngành học, trường học từ khá sớm - thường là khi bắt đầu bước vào bậc THPT. Còn lại phần đông các em vẫn “bâng khuâng đứng giữa… nhiều dòng nước”! Từ đó dễ dẫn đến tình trạng lựa chọn ngành nghề theo tâm lý đám đông hoặc theo sở thích, cảm tính chủ quan cá nhân. Bên cạnh đó, không ít bậc phụ huynh luôn “lái” con em mình đăng ký vào các ngành/trường top đầu, “hot” với tỷ lệ “chọi” và điểm đầu vào cao chót vót… Họ không quan tâm đến năng lực, sở trường, sở thích của con em mình liệu có phù hợp với ngành, nghề đó không? Đã có nhiều bài học về việc lựa chọn “sai đường” dẫn đến chán nản rồi bỏ bê việc học, sa vào các tệ nạn xã hội.
Để giúp các em định hướng, lựa chọn ngành, nghề phù hợp rất cần sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của giáo viên, nhà trường và phụ huynh. Ở độ tuổi của các em, đôi lúc suy nghĩ và quyết định chưa thực sự chín chắn. Nếu để các em “tự bơi” thì tính hiếu thắng, thích khẳng định năng lực bản thân dễ dẫn đến việc lựa chọn các ngành, nghề có điểm đầu vào quá cao hoặc ngành, nghề “hiếm có, khó tìm” việc làm sau khi tốt nghiệp. Tâm lý bằng mọi giá phải học đại học, “bèo” lắm thì học cao đẳng, bỏ qua trung cấp và các trường nghề vẫn đang tồn tại trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh, học sinh dẫn đến hệ lụy “thừa thầy, thiếu thợ”, ra trường không tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn đã học.
Ông bà ta đã đúc kết “liệu cơm gắp mắm”, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Đứng trước tương lai, ngưỡng cửa cuộc đời, các em phải cân nhắc thật kỹ khi lựa chọn ngành, nghề. Tấm bằng đại học mà các em phải cố gắng, nỗ lực mới có được được ví như một mặt hàng. Mặt hàng đó phải đảm bảo chất lượng thực sự, phải đáp ứng nhu cầu của thị trường thì mới giúp các em có một tương lai tốt đẹp.
