Thứ 5, 30/10/2025 04:25:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:45, 20/02/2023 GMT+7

Thiên tai, nhân tai

Trần Anh
Thứ 2, 20/02/2023 | 04:45:00 829 lượt xem
BPO - Trước thảm họa động đất khủng khiếp xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, lần đầu tiên một đoàn cứu nạn, cứu hộ đã được Chính phủ nước ta gửi đến nước bạn để cùng cộng đồng quốc tế “chạy đua với thời gian và tử thần”, khẩn trương cứu trợ nạn nhân. Thảm họa xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho thấy sự tàn phá thảm khốc của thiên tai. Nhưng cùng với đó, một mối nạn khác cũng nguy hiểm không kém, đó là nhân tai.

Thông tin về động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế những ngày gần đây. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 18-2, đã có hơn 46.442 người thiệt mạng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá đây là “thảm họa thiên nhiên” tồi tệ nhất trong 100 năm qua tại châu Âu.

Thiên tai hết sức nguy hiểm, nó đã tàn phá các công trình, nhà cửa, lấy đi tính mạng, sức khỏe của rất nhiều người. Hơn ai hết, là một quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, Việt Nam hiểu rõ những nỗi đau, mất mát, thiệt hại mà thiên tai gây ra. Chính bởi vậy, với tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, Chính phủ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả. Đồng thời, chúng ta cũng đã cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Cùng với khoảng 8.300 nhân viên cứu hộ quốc tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu giúp người gặp nạn. Những việc làm này tuy nhỏ nhưng đã thể hiện rõ thông điệp mà Việt Nam đang gửi đến bạn bè quốc tế là “chân thành, niềm tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp”.

Bên cạnh thiên tai, có một mối nạn khác nguy hiểm không kém mang tên “nhân tai” - những mối tai họa do con người mang đến. Khi Việt Nam triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đã xuất hiện một số kẻ tiếm danh “dân chủ”, “nhân quyền” tung ra các luận điệu lộng ngôn. Chúng moi móc lại vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam bị lọt xuống trụ bê tông tại Đồng Tháp và rêu rao: “Giá như bé trai lọt cống cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình như công an Việt Nam đang làm ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì có lẽ em vẫn sẽ giữ được tính mạng!”. Hay có kẻ lại đưa ra quan điểm cho rằng chúng ta “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”…(?!) Trong khi đất nước đang yên bình, mọi người đang ổn định làm ăn, sinh sống thì những kẻ này lại cố tình “làm loạn”, kích động sự thù hằn, hoài nghi, chống đối. Đúng là không thể chấp nhận!

Nhà văn Nam Cao đã đưa ra một quan điểm đầy tính triết lý: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác... Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình”. Chúng ta giúp nước bạn không phải là để kể công, hay “ôm rơm nặng bụng”. Hơn hết, đó là tinh thần nhân văn, nhân ái, là sự chân thành, là tình cảm thiêng liêng giữa chính con người với con người. Mặt khác, từ chính thực tiễn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của mình, chúng ta cũng hoàn toàn thấy được “giúp bạn là tự giúp mình”. Và ý chí quyết tâm, tinh thần dũng cảm, không ngại khó, ngại khổ của đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam đang tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã để lại ấn tượng hết sức sâu sắc đối với người dân nước sở tại. Đi đến đâu, đoàn cũng đều nhận được tình cảm và lòng biết ơn của người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

“Trong gian khó, tỏ lòng người”. Mặc dù đất nước ta còn nhiều khó khăn nhưng tinh thần nhân ái, yêu thương con người thì không bao giờ vơi cạn. Đây chính là chiếc "chìa khóa vàng" gắn kết Việt Nam với bạn bè thế giới.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu