Thứ 7, 20/09/2025 14:49:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:46, 08/02/2023 GMT+7

“Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa”

Trần Phương
Thứ 4, 08/02/2023 | 04:46:00 1,156 lượt xem
BPO - "Lá còn xanh như anh đang còn trẻ/Lá trên cành như anh trong đoàn quân/Gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui/Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân?/Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa/Anh là trai phải ra chiến trận phen này/Đi đầu quân! Đi trong mùa động viên/Đi đầu quân! Đi trong mùa xuân mới/Gió lá reo, gió lá reo/Kìa bảng treo cùng trong làng/Đi đầu quân, đi đầu quân!/Tất cả cho tiền tuyến/Mau lên đi, hỡi các anh trai làng!".

Giai điệu ngọt ngào mà mạnh mẽ, tươi vui của bài hát "Lá xanh" của nhạc sĩ Hoàng Việt, năm nào cũng thế, những ngày đầu xuân năm mới lại vang lên trên khắp ngõ ngách của cuộc sống. Đó cũng là giai điệu báo hiệu mùa lên đường nhập ngũ của tuổi trẻ. "Đi chiến dịch mùa xuân", những ngày qua, hàng vạn thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc đang nô nức lên đường tòng quân. Với tuổi trẻ Bình Phước, đó là hôm nay 8-2. Lên đường tòng quân - quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước, đồng thời cũng là cơ hội tuyệt vời để tuổi trẻ rèn luyện, trưởng thành.

Mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi, có đủ tiêu chuẩn đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Điều này xuất phát từ truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tuổi trẻ luôn là lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống giặc. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, lớp lớp thanh niên với khát vọng tự do đã tình nguyện lên đường nhập ngũ theo đúng tinh thần “Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa/Anh là trai phải ra chiến trận phen này” - một tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Sẵn sàng lên đường nhập ngũ, là góp phần bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân, cũng là cách để tuổi trẻ hôm nay thể hiện tinh thần yêu nước, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước. Tuy nhiên, trong thực tế cũng có một số bạn trẻ nhận thức chưa đúng đắn, chưa hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, tất cả nam thanh niên trong độ tuổi quy định của luật, nếu có đủ điều kiện về sức khỏe và phẩm chất đạo đức đều có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội. Nhưng một số bạn trẻ vì sợ khổ, sợ vất vả đã bày tỏ không muốn, né tránh nhập ngũ, một số bậc phụ huynh tìm cách luồn lách, hợp thức cho con em mình không phải lên đường nhập ngũ.

Đó là những trường hợp rất đáng tiếc và cần lên án, phê phán. Bởi thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, trách nhiệm của công dân đối với đất nước, vừa là quyền lợi, là vinh dự của mỗi người khi được đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những công dân tình nguyện nhập ngũ thật đáng tự hào. Đó là niềm tự hào cho Tổ quốc, cho gia đình, dòng họ và cho chính họ, bởi họ đang tiếp nối truyền thống vẻ vang, quý báu của cha ông, luôn sẵn sàng hiến thân cho Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên đất nước, hạnh phúc của nhân dân, là gương sáng cho nhiều thế hệ trẻ noi theo. Môi trường quân đội cũng là môi trường của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình cảm đồng chí, đồng đội… Học tập, rèn luyện trong quân ngũ là điều kiện thuận lợi giúp các bạn trẻ ngày càng trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt, vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Môi trường quân ngũ cũng giáo dục, rèn luyện cho thanh niên những hành trang vô giá để vào đời. Đó là sức khỏe, tri thức; là bản lĩnh, kinh nghiệm, tính kỷ luật, ý chí vượt khó...

Tổ quốc là của mọi công dân. Và tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cũng vừa là quyền lợi, trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của mọi công dân.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu