Thứ 5, 30/10/2025 04:25:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:18, 17/01/2023 GMT+7

Không thể vô can

Hồ Ngọc
Thứ 3, 17/01/2023 | 04:18:53 1,232 lượt xem
BPO - Mấy ngày nay, dư luận và cộng đồng mạng xã hội vô cùng bức xúc bởi sự việc xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 10-1-2023, tại Trường Quân sự Quân khu 7. Điều đáng nói ở đây, thông tin ban đầu trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật nhưng đã có không ít người với cố tật bẩm sinh - a dua, rồi đu đeo theo với những bình luận vô lối và phản động.

Theo Cục Chính trị Quân khu 7, từ ngày 3 đến 13-1, Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 327 cho sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT). Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 10-1, 2 nữ sinh viên ở cùng phòng là N.C.H.H và T.P.U cùng sinh năm 2003, đã xảy ra tranh cãi. Lý do là T.P.U nghi ngờ N.C.H.H trộm tiền của mình. Do tâm lý bị kích động mạnh, N.C.H.H đã khóc và la hét. Cuộc tranh cãi được sinh viên T.T.T.T ở tòa nhà đối diện dùng điện thoại quay lại nhưng không bình luận gì và gửi cho 3 sinh viên khác. Đến ngày 11-1, các lực lượng chức năng phát hiện clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung hoàn toàn bịa đặt.

Như vậy, từ mâu thuẫn đời thường giữa 2 cá nhân nhưng đã bị các phần tử, đối tượng phản động cắt ghép thông tin giả và khẳng định nữ sinh trường HUFLIT bị xâm hại rồi nhảy lầu tự tử. Mặc dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng với chứng bệnh a dua nên có kẻ lớn tiếng kêu gọi cơ quan chức năng cung cấp bằng chứng. Chưa hết, có người không thèm kiểm chứng thông tin mà liền "nhảy" vào bình luận. Nguy hiểm hơn, lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn và cơ hội chính trị đã đẩy sự việc trở nên phức tạp và tạo thành một chiến dịch “truyền thông bẩn”, nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự các cá nhân liên quan; đồng thời hạ thấp uy tín, hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của quân đội nói chung.  

Bằng chứng là ngay trong đêm 11-1, trên mạng xã hội Facebook, có nhiều người đã chửi bới, lăng mạ gây tổn thương uy tín không chỉ của 2 trường mà cả hệ thống giáo dục, quân đội, công an và chế độ. Chưa hết, có người còn cố tình vi phạm pháp luật bằng việc “giả nai” để đặt ra những câu hỏi rằng, nếu sự việc có thật thì “nạn nhân” tên gì và quê quán ở đâu? Cha mẹ của nữ sinh đó là ai? Độc hại hơn, có kẻ còn mớm lời theo kiểu kích động bằng câu hỏi: Liệu có thể xảy ra một tội ác man rợ như thế ở môi trường ấy, khi quanh đó đầy người và tiếng la hét ở ngoài ai cũng nghe rõ?

Có những kẻ độc mồm nhưng lại nhân danh chính nghĩa, bảo vệ người yếu thế để đặt ra các câu hỏi dẫn dắt theo hướng khẳng định sự việc kia là có thật. Đặc biệt, khi các cơ quan chức năng đã khẳng định thông tin ban đầu trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật và bịa đặt nhưng các đối tượng phản động tiếp tục mớm cho những người có tật xấu hay a dua, phần tử xấu bình luận, chia sẻ bằng những câu chửi bới quân đội, công an, chính quyền rằng đã bưng bít sự việc. Thậm chí khi cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và các đối tượng trực tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, nhưng những lời bình luận theo kiểu nói xấu, bôi nhọ và vu khống, chụp mũ, chửi bới… vẫn chưa dứt. 

Vẫn biết rằng, trên mạng xã hội có thể nhất thời ai đó giấu được khuôn mặt của mình nhưng hành vi trên mạng xã hội lại không hề là ảo. Chính vì thế, không chỉ người bịa đặt ban đầu mà bất kỳ ai đu theo để xâm hại lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng đều không thể vô can và phải bị nghiêm trị. Có như vậy pháp luật mới được thượng tôn và căn bệnh a dua mới được trị dứt nọc.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu