Vì sao họ giật mình? Ấy là bởi lâu nay, rất nhiều chủ xe không đăng kiểm xe định kỳ và lưu thông luồn lách vào các tuyến đường có thể tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng; hoặc “bôi trơn” cho cán bộ đăng kiểm là đã có thể lưu thông trên đường. Nay, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra an toàn của các phương tiện cơ giới đường bộ và siết chặt công tác kiểm định xe thì họ không thể “tung tăng” như trước nên vội vàng đi đăng kiểm, gây nên tình trạng quá tải. Mới chỉ có 9 trung tâm đăng kiểm phía Nam bị phát hiện “dính chàm” mà cơ quan chức năng đã tìm ra 70 ngàn phương tiện bị bỏ qua các lỗi vi phạm, trong đó những lỗi có nguy cơ gây tai nạn cao như: cơi nới thùng xe, lốp mòn, phụ tùng thay thế không đảm bảo… Và rồi không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là do các xe trong số 70 ngàn phương tiện “lọt lưới” kia gây ra (!?).
Hẳn những cán bộ đăng kiểm, chủ phương tiện, lái xe và cả hành khách đều nhận thức rõ hiểm họa từ những xe không bảo đảm an toàn vẫn lưu thông trên đường gây ra. Nhưng vì rất nhiều lý do, những chiếc xe cũ nát, không qua kiểm định vẫn ngang nhiên lưu hành. Ngày 14-11 vừa qua, một xe biển xanh (đã hóa giá cho cán bộ nghỉ hưu) ở Kiên Giang gây tai nạn khiến 1 nữ sinh tử vong. Khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng kiểm tra mới phát hiện chiếc xe này đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 11-2019. Trước đó, ngày 23-9, một vụ tai nạn giao thông gây chết người tại thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cũng do một xe ôtô hết hạn đăng kiểm gây ra. Và ngay những ngày giữa tháng 12 này, tại tỉnh Bắc Giang, những chiếc xe khách không thể xập xệ, cũ nát hơn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao vẫn thản nhiên đưa đón công nhân trên đường!
Có lẽ trong đời, ai cũng có ít nhất vài lần vi phạm, do cố tình hoặc vô ý. Ví như đèn vàng rồi vẫn cố lách lên phóng qua ngã ba, ngã tư; đỗ xe không đúng nơi quy định; chạy xe trên làn đường ngược chiều; vứt rác ở nơi “cấm đổ rác”… Và cứ có tật là giật mình. Người buôn bán mà thấy bóng dáng cán bộ công an, hay quản lý thị trường là giật mình, nghĩ chắc có chuyện rồi. Hoặc khi thi, dù không sử dụng “phao” nhưng hễ thấy giám thị coi thi đứng cạnh là run. Vài ngày trước, người viết ngồi trên xe đò đi TP. Hồ Chí Minh. Xe đang “bay” trên đường, bỗng lái xe phanh “kít” lại khiến hành khách đồng loạt chúi vào lưng ghế phía trước. Thì ra, có 2 người mặc đồ đôi giống màu của lực lượng cảnh sát giao thông đang đứng ở một góc khuất ven đường, anh lái xe "nhìn gà hóa cuốc", tưởng bị công an bắn tốc độ nên giật mình hãm phanh xe đột ngột.
Chuyện lách luật, cố tình vi phạm các quy định trong cuộc sống đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực, thậm chí trở nên bình thường và dường như chỉ những người “xui rủi” mới bị xử lý. Và rồi tâm lý “có tật giật mình” khiến nhiều người mắc hội chứng giật mình! Chỉ khi mọi người dân tự giác tuân thủ pháp luật thì mới chữa được hội chứng này!
