Thứ 5, 30/10/2025 04:18:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:45, 14/12/2022 GMT+7

Văn minh và mông muội

Thảo Linh
Thứ 4, 14/12/2022 | 04:45:36 1,013 lượt xem
BPO - Vụ việc Trần Thị Hoàng Anh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và du lịch Nhi Anh bị Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án “chuyến bay giải cứu” đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Dù Công ty Nhi Anh không có chức năng tổ chức đưa người nước ngoài về Việt Nam trong thời điểm dịch Covid-19 nhưng Trần Thị Hoàng Anh đã lợi dụng tâm lý lo lắng, muốn về nước sớm của nhiều người vào thời điểm dịch bùng phát dữ dội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Rất nhiều người đã bị Hoàng Anh chiếm đoạt từ 50-70 triệu đồng và hiện còn nhiều bị hại chưa xác định được danh tính.

Đó là chuyện ở xa. Còn tại Bình Phước, ngày 13-8-2022, Công an thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng qua mạng xã hội. Nhờ sự cảnh giác của chủ cửa hàng Viettel tại thị trấn Tân Khai, cùng với sự vào cuộc kịp thời của Công an thị trấn nên đã ngăn chặn được vụ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của kẻ gian thông qua hình thức đóng thuế để nhận quà, đô la từ nước ngoài gửi về. Đầu tháng 10-2022, Công an tỉnh Bình Phước cũng nhận đơn trình báo của một nạn nhân ở phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần 1,1 tỷ đồng thông qua việc làm quen, kết bạn rồi dụ dỗ tham gia các gói đầu tư qua mạng. Thật may là Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được đối tượng lừa đảo… 

Lừa đảo qua mạng tưởng đã quá cũ, vì mỗi người dùng điện thoại ít nhất một ngày cũng vài lần phải nhận tin nhắn hay cuộc gọi rác. Thế nhưng hằng ngày, thậm chí hằng giờ vẫn có thêm nhiều nạn nhân mới bị lừa. Ít thì bị lừa vài triệu đồng, nhiều thì tiền tỷ. Cũng thật lạ. Có người cả đời không ra khỏi tỉnh, không tham gia bất cứ hoạt động kinh doanh nào, thậm chí không biết đi xe máy, nhưng hễ có người gọi điện xưng là công an, tòa án, viện kiểm sát hay cán bộ ngân hàng, bảo hiểm gọi điện thoại thông báo là mình có liên quan đến vụ án, đường dây ma túy hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông hay một món tiền gửi tại ngân hàng chưa hoàn tất thủ tục… và yêu cầu khai báo thông tin cá nhân thì cứ thế cuống cuồng khai hết. Đọc những thông tin về tình trạng người dân bị nhắn tin khủng bố, bị một kẻ không thấy mặt gọi điện đòi nợ - dù mình không vay bất cứ món tiền nào; thậm chí bị kết tội là buôn ma túy, gây tai nạn chết người… là hoảng hốt lo sợ rồi cứ thế vay mượn để chuyển tiền vào tài khoản của những kẻ lừa đảo mà tưởng như chúng ta đang sống trong thời kỳ mông muội! Không riêng những người lớn tuổi, ít giao tiếp với thế giới mạng mà ngay cả những người còn rất trẻ, sử dụng điện thoại thông minh mọi lúc mọi nơi mà vẫn cứ bị lừa. Ấy là bởi lòng tham chứ không hẳn là nhát gan, cả tin hay thiếu hiểu biết! 

Tại phiên chất vấn ngày 4-11-2022 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã bị nhiều đại biểu “xoay” về tình trạng hàng ngàn người dân đang bị khủng bố qua điện thoại bằng tin nhắn rác, các cuộc gọi mỗi ngày và yêu cầu trả lời về trách nhiệm của ngành chủ quản không gian mạng. Câu trả lời thì dài nhưng xem ra chưa thỏa mãn được người hỏi cũng như người dân theo dõi kỳ họp. Nhưng có lẽ những nạn nhân của tình trạng lừa đảo hay bị khủng bố qua mạng cũng được “an ủi” phần nào khi người đứng đầu ngành thông tin và truyền thông chia sẻ thông tin rằng, ở Mỹ số lượng người dân nhận các cuộc điện thoại không liên quan gấp 3 lần Việt Nam! Rằng mỗi tháng, các nhà mạng đã chặn từ 30.000-40.000 cuộc gọi rác, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Còn với mỗi người dân, nếu không muốn mình bị “tiền mất, tật mang” thì ít nhất đừng “yếu bóng vía” và phải biết chế ngự lòng tham!

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu