Thực tế thời gian qua có nhiều người “nhúng chàm” nhưng vẫn đeo "mặt nạ" đạo đức, tài hoa… Trong các cuộc họp, hội nghị vẫn tỏ ra vô cùng tự tin, chững chạc, chỉ đạo quyết liệt thế này, quyết tâm thế kia, làm tới cùng việc này, làm bằng được việc kia… Chỉ đến khi chiếc "mặt nạ" rơi xuống, tất cả mới thấy đó chỉ là “lời nói gió bay”.
Gần đây là những chiếc “mặt nạ” của nguyên Bí thư Tỉnh ủy và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái, khi hai ông này đã khai nhận và nộp lại mỗi người 14,5 tỷ đồng tiền nhận hối lộ, gọi là "khắc phục hậu quả" chỉ trong một trường hợp - xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Người dân tỉnh Đồng Nai và người dân trong cả nước ai cũng có thể nghi vấn trong thời gian hai ông này làm lãnh đạo, tỉnh Đồng Nai xây dựng, đầu tư bao nhiêu công trình và số tiền các ông nhận hối lộ, tham ô, tham nhũng là bao nhiêu? Có lẽ con số 14,5 tỷ đồng kia chỉ là phần nổi của tảng băng. Và trong thời gian dài làm lãnh đạo đó, chắc chắn hai ông luôn là người “Nói có người nghe, đe có người sợ”, là người đi đâu cũng “Tiền hô, hậu ủng”.
Trở lại vấn đề chính, chỉ khi bị rơi mặt nạ, khi đối diện với còng số 8, hai ông này mới nộp lại tiền đã nhận hối lộ. Tất nhiên những người đã khắc phục hậu quả sẽ được hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình. Thế nhưng đó là khắc phục hậu quả sau khi bị phát hiện, điều tra, khởi tố, không thể xem là đã "rửa tay" sau khi "nhúng chàm". Đó là bị rửa, chứ không phải tự rửa.
Chưa bị cơ quan điều tra "sờ gáy" nhưng khai báo thành khẩn, tự giác nộp lại đầy đủ tài sản nhận hối lộ, tham nhũng, tham ô, hay khắc phục hậu quả do mình thiếu trách nhiệm gây ra, đó mới là tự giác "rửa tay". Còn đến khi bị điều tra, khởi tố, hầu tòa mới nộp lại, đó là buộc phải "rửa tay" và nó gần như không có giá trị. Đơn giản bởi hành động đó giống như ăn trộm bị phát hiện, trộm không được buộc phải trả lại, không phải và khác hoàn toàn so với sau khi trộm đã tự thấy ăn năn hối lỗi mà trả lại khi chưa bị phát hiện.
“Ai đã trót “nhúng chàm” rồi thì rửa tay đi". Đây là thông điệp nhân văn và là một lối mở đầy vị tha Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đi cho những người thực tâm hối lỗi. Ai "nhúng chàm" ở mức độ nào người đó biết tay mình dơ đến đâu. Vi phạm, tự thấy xấu hổ, xin từ chức trước khi bị cách chức cũng là "rửa tay”, năng lực yếu không đáp ứng được yêu cầu của công việc tự giác xin rút lui cũng là một cách "rửa tay"...
Lối đi đã có, hãy đến cơ quan quản lý mình, cơ quan phòng, chống tham nhũng, cơ quan điều tra xin "rửa tay" để được nhận sự đối xử nhân văn, nhân đạo như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ. Không rửa tay, để đến khi mặt nạ rơi xuống, luật pháp nghiêm minh, tiền không giữ được, danh dự không còn, nếu rơi vào vòng lao lý lúc đó hiểu được câu thành ngữ “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” thì đã muộn.
