Thứ 5, 30/10/2025 22:20:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:53, 04/11/2022 GMT+7

Không để cái ác lộng hành

Tấn Hòa
Thứ 6, 04/11/2022 | 04:53:00 2,573 lượt xem
BPO - Những ngày qua, dư luận cả nước hết sức phẫn nộ trước hành vi một phụ huynh dùng dao đe dọa và bắt Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) phải quỳ gối xin lỗi. Vụ việc đã gióng lên hồi chuông báo động về cái ác lộng hành và sự tôn nghiêm của môi trường giáo dục đang bị đe dọa.

Từ bao đời nay, dân tộc ta luôn phát huy cao độ truyền thống quý báu về tôn sư trọng đạo. Dù bất cứ giai đoạn nào, trong hoàn cảnh nào, người dân Việt Nam cũng luôn trân trọng và xem thầy, cô giáo là bậc tôn kính trong xã hội. Từ thời phong kiến, khái niệm “Quân - Sư - Phụ” đã được xác lập trong đời sống chính trị và đạo đức xã hội. Chính nhờ truyền thống cao quý đó, dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra nhiều thế hệ thầy giáo ưu tú làm rạng danh non sông, góp phần đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới. Có không ít thầy, cô giáo đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để gieo chữ, tiên phong trong sự nghiệp “trồng người”. Ngành giáo dục và đào tạo nước nhà đã và đang quyết tâm xây dựng mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, trong sáng, an toàn, thân thiện để thực hiện sứ mệnh “trồng người”...

Thế nhưng, trong những năm qua, môi trường giáo dục đang bị một số đối tượng xâm hại, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cũng như sức khỏe của những “người đưa đò”. Cách đây hơn 4 năm, cô Bùi Thị Cẩm Nhung, giáo viên Trường tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An bị phụ huynh xông vào trường hành hung và bắt quỳ trước mặt học sinh. Tháng 5-2020, cô Đặng Thanh Thúy, giáo viên Trường TH&THCS Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũng bị phụ huynh dùng nón bảo hiểm đánh phải đi cấp cứu. Trở lại vụ việc chấn động tại Trường tiểu học Sơn Lâm ngày 31-10 vừa qua, không chỉ nhiều giáo viên bị đe dọa, mà ngay cả hiệu trưởng cũng phải quỳ gối trước lưỡi dao của kẻ côn đồ.

Trong phạm vi nhà trường, hơn ai hết, hiệu trưởng chính là chỗ dựa cho giáo viên, là người chỉ huy để cả hội đồng sư phạm vận hành đúng hướng. Hiệu trưởng là tấm gương không chỉ về nghề nghiệp mà còn là sự mô phạm của người thầy để tập thể giáo viên, học sinh và cộng đồng xã hội noi theo. Hiệu trưởng là thủ trưởng của đơn vị, chịu mọi trách nhiệm của tập thể trước pháp luật, sẵn sàng bảo vệ đồng nghiệp, bảo vệ học sinh. Thế nhưng, trước sự hung bạo của kẻ ngông cuồng, họ đành phải quỳ gối và nói lời xin lỗi… Nỗi đau ở đây là câu hỏi “Vì sao hiệu trưởng phải quỳ và xin lỗi?”. Câu hỏi này không chỉ dành riêng cho ngành giáo dục, mà còn đối với toàn xã hội. Thầy hiệu trưởng quỳ gối vì sự an toàn của bản thân? Điều này là có. Bởi kẻ quá khích đã vác dao, là hung khí có thể gây ra án mạng bất cứ lúc nào. Vậy còn đối với xã hội thì sao? Trong hầu như các vụ việc, đối tượng vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính. Phải chăng vì vậy mà các đối tượng nhờn thuốc đặc trị. Để cái ác, hành vi bạo lực không còn đất lộng hành thì yếu tố quan trọng nhất là phải xử lý nghiêm, thậm chí hình sự hóa tất cả hành vi bạo hành đối với giáo viên. Toàn xã hội phải bảo vệ giáo viên vừa bằng kỷ cương của luật pháp, vừa bằng trách nhiệm, tinh thần "tôn sư trọng đạo" và lương tâm của công dân ở một quốc gia hiếu học…

Tháng 11 đã về, tháng tri ân đối với các thế hệ thầy, cô giáo trong cả nước. Mong rằng, thời gian tới với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, nhất là công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh hơn nữa thì cái ác, cái xấu sẽ không còn tái diễn.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu