Thứ 5, 30/10/2025 22:36:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:35, 25/10/2022 GMT+7

Tham thì thâm

Thảo Linh
Thứ 3, 25/10/2022 | 04:35:14 2,861 lượt xem
BPO - Những ngày qua, báo chí và mạng xã hội lan truyền thông tin kèm theo clip một xe ôtô màu trắng bám theo một xe tải khi qua Trạm thu phí BOT tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Khi xe tải dừng đột ngột, xe ôtô con không làm chủ được tốc độ nên toàn bộ phần đầu xe con chui tọt vào gầm xe tải gây hư hỏng nặng.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH BOT Quảng Trị, tình trạng xe ôtô con né trả phí bằng cách bám theo xe tải khi qua trạm thu phí khá phổ biến. Trung bình mỗi ngày có khoảng 70-80 ôtô bám theo xe tải để vượt trạm mà không nộp phí cầu đường. Dù công ty đã gắn bảng yêu cầu giữ khoảng cách 8m khi qua trạm để bảo đảm an toàn nhưng nhiều lái xe ôtô con vẫn phớt lờ và né nộp phí bằng cách vô cùng nguy hiểm như thế. Trong thực tế đã có nhiều vụ va chạm nguy hiểm xảy ra. Bên dưới thông tin và clip nêu trên có khá nhiều bình luận cho rằng, người lái xe con đã phải trả giá đắt khi “tham bát bỏ mâm”. Né đóng vài chục ngàn đồng phí cầu đường lại tốn vài triệu đồng sửa xe và còn nguy hiểm đến tính mạng. Đáng nói, sau khi gặp nạn, cơ quan chức năng truy ra chiếc xe này đã trốn thu phí 18 lần và đều bằng cách như vậy, đến lần thứ 19 thì gặp nạn. 

Chuyện “tham bát bỏ mâm” hay “tham thì thâm” nhiều vô kể. Thời Xuân Thu chiến quốc, nước Tề đã dễ dàng thôn tính các nước láng giềng bằng mưu kế của quân sư Quản Trọng. Đó là việc Quản Trọng hiến kế cho vua Tề thu mua lụa của nước Lỗ, mua vỏ dưa trắng của nước Đại với giá rất cao. Khi người dân nước Lỗ bỏ bê đồng áng để chú tâm dệt lụa; người dân nước Đại bỏ ruộng đồng hoang hóa để lên rừng tìm dưa trắng thì nước Tề đột nhiên đóng cửa thị trường không thu mua nữa. Thiếu lương thực, dân đói kém, đất nước rối ren, vua Tề đã dễ dàng thôn tính các nước láng giềng bằng cách ấy. Đó là chuyện xưa. Còn thời nay, có người chỉ vì tiếc mớ thức ăn đã bị hỏng, tự huyễn hoặc mình rằng cứ nấu cho kỹ sẽ không sao, đã bị trả giá bằng hàng chục triệu đồng tiền nằm viện do nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và sức khỏe giảm sút. Khi cả nước phải áp dụng các biện pháp kiểm soát đặc biệt để chống đại dịch Covid-19, có người vì lợi ích nhỏ của bản thân, trốn khai báo y tế mà gây họa cho một cộng đồng lớn khi cả khu phố, cả một chung cư phải thực hiện cách ly… 

Tại Bình Phước, hẳn nhiều người chưa quên vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Miền Đông, có trụ sở tại thành phố Đồng Xoài hồi năm 2019. Siêu lừa Vũ Phương Long cùng đồng bọn đã dùng hình thức trả lãi cao để huy động vốn của 540 người với tổng 107,5 tỷ đồng. Bằng hình thức trả lãi cực cao để dụ "con mồi", Long đưa ra nhiều gói đầu tư từ 5 triệu đồng đến 10 tỷ đồng với lãi suất lên tới 18%/tháng. Để tạo lòng tin cho những người góp vốn, Long đã dùng tiền của người này trả lãi cho người kia và chi hoa hồng rất cao cho những người giới thiệu được nạn nhân vào đường dây. Siêu lừa Vũ Phương Long đã phải lĩnh án 20 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và phải bồi thường thiệt hại 39,65 tỷ đồng cho 438 người. Thế nhưng, những nạn nhân của Long còn hy vọng gì khi y phải thụ án tới 20 năm!

Lợi ích trước mắt là thứ cám dỗ vô cùng nguy hiểm. Nó có thể khiến con người ta lầm lạc, thậm chí đánh mất cả tương lai chỉ vì một lựa chọn sai lầm. Vì thế, đừng vì lợi nhỏ trước mắt mà bỏ qua những lợi ích to lớn, lâu dài, thậm chí phải trả giá bằng cả tính mạng của bản thân và còn bị mang tiếng xấu với người đời!

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu