Từ xưa đến nay, nghề giáo luôn được xã hội xem là một nghề cao quý và mặc định rằng, đã làm thầy thì phải có đạo đức, có kiến thức và tâm huyết. Vì mặc định thế nên khi xảy ra những chuyện đáng buồn, người ta quên mất rằng nghề giáo cũng bình đẳng như bao ngành nghề khác. Ngành nghề nào cũng có những khó khăn, nhưng nghề giáo thì quả là không đong đếm nổi khó khăn và áp lực. Người thầy không chỉ cần chuyên môn tốt và nhiệt huyết để không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy học trò làm người. Người thầy cần trái tim của người mẹ, đủ kiên nhẫn, đủ bao dung mới có thể đi trọn đời với nghiệp trồng người. Bởi thiếu kiên nhẫn, thầy cô chẳng thể chờ đợi sự tiến bộ của trò; thiếu bao dung, thầy cô chẳng thể vị tha trước lỗi lầm của trò. Dẫu biết rằng, có thầy cô vì non nghề, vì khó khăn và áp lực hay vì cả lòng tham mà đánh mất sự tôn kính mà xã hội đã dành cho… nhưng đó chỉ là số ít trong hàng triệu thầy cô đã, đang và sẽ dành trọn con tim, khối óc cho học trò của mình.
Thực tế là hàng triệu giáo viên hằng ngày vẫn dành hết tâm huyết và kiến thức của mình truyền cho các thế hệ học trò. Tại Bình Phước, vào mỗi thời điểm chuẩn bị năm học mới, ở những địa bàn khó khăn, thầy cô phải xắn quần lội suối, đến từng thôn, ấp, sóc và san sẻ đồng lương của mình để vận động các em tới lớp. Không chỉ địa phương và ngành giáo dục mà cả cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho con em đến trường. Muôn cách hỗ trợ học sinh tới trường, tới lớp, như “con nuôi biên phòng”, “áo trắng tặng bạn”, “xe đạp cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số”… đã thực sự tiếp sức cho những em hoàn cảnh thiếu may mắn. Từ sự đồng hành ấy mà từ một “vùng trũng” về giáo dục, những năm gần đây, học sinh Bình Phước đã mang về những giải thưởng quốc tế và khu vực. Năm 2022, Bình Phước tiếp tục được xếp trong nhóm đầu cả nước về số lượng, chất lượng giải và đứng thứ 2 khu vực phía Nam (sau TP. Hồ Chí Minh) trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2022.
Biết bao câu chuyện cảm động mà nhân vật chính là các thầy cô giáo đang hằng ngày vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống, những đòi hỏi ngày càng cao của ngành và của xã hội để mang tri thức, lòng bao dung, nhân nghĩa đến với học sinh thân yêu thì người ta thấy bình thường. Thế nhưng hễ có chuyện không hay thì không ít người lại lên mạng mạt sát thầy cô giáo và kết tội ngành giáo dục. Việc lên án cái xấu trong giáo dục không bao giờ đồng nghĩa với việc mạt sát, hạ nhục thầy cô và lơ đi những điều tốt đẹp mà hàng triệu nhà giáo đã, đang gầy dựng. Đừng tự cho mình cái quyền “lên án cái xấu” để làm tổn thương những người thầy chân chính, vì như thế cũng là làm tổn thương chính con em mình. Thế nên trước khi “ném đá”, xin hãy dành vài giây để cân nhắc bạn nhé!
