Thứ 5, 30/10/2025 22:28:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:07, 05/09/2022 GMT+7

Ngày hội của thầy, trò cả nước

Minh Luận
Thứ 2, 05/09/2022 | 04:07:50 825 lượt xem
BPO - Sáng nay (5-9), các trường học trong cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Đây tiếp tục là lễ khai giảng đặc biệt đối với học sinh cả nước bởi cảm xúc “vỡ òa” sau thời gian dài xa cách vì học trực tuyến.

Và chắc hẳn trong ngày trọng đại này, học sinh, sinh viên cả nước vẫn chưa thể quên cảm xúc của ngày khai trường đặc biệt cách nay vừa tròn 9 tháng. Từ đó thêm yêu và trân trọng giá trị của tự do, giá trị của những ngày được tung tăng đến trường trong lễ khai giảng năm học mới.  

Lễ khai giảng là sự mở đầu, có tác dụng tạo hứng khởi cho suốt năm học đối với cả thầy và trò. Lễ khai giảng năm học này lại càng ý nghĩa hơn khi cả thầy và trò được tề tựu về trường trực tiếp tham dự lễ khai giảng đúng với giá trị của nó - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Ở đó các em được gặp lại thầy, cô, bạn bè; được hàn huyên, kể cho nhau nghe đủ chuyện của tuổi học trò sau thời gian dài xa cách vì phòng, chống dịch; được trực tiếp tham gia các hoạt động của ngày khai trường; nghe thư của Chủ tịch nước gửi thầy, cô giáo và các em học sinh nhân ngày khai trường; nghe ban giám hiệu phổ biến nội quy và tiếp thêm nơi các em tinh thần ham học hỏi, đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Hôm nay (5-9-2022), vừa tròn 77 năm kể từ ngày khai giảng đầu tiên trên đất nước ta. Ngày này 77 năm về trước, Bác Hồ đã gửi thư chúc mừng học sinh cả nước nhân ngày tựu trường đầu tiên. Trong thư, Bác viết: “Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cảnh nhộn nhịp, tưng bừng của ngày mở trường ở khắp nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn…”.

77 năm qua, 5-9 hằng năm thực sự là “ngày hội” của thầy và trò cả nước. Dù trong hoàn cảnh nào, ngày khai trường cũng để lại ấn trượng sâu sắc trong mỗi thế hệ học sinh. Lễ khai giảng trong trường hợp bất khả kháng như năm học vừa qua cũng sẽ là hành trang, đọng lại trong các em những suy nghĩ, trăn trở, động lực để nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và viết tiếp ước mơ kiến tạo trong tương lai. Bởi chắc chắn không ai trong chúng ta không còn nhớ cảm giác của những ngày cách ly để phòng, chống dịch và “có bước qua những ngày giông bão mới biết yêu những ngày nắng”.

Năm học này, lễ khai giảng tiếp tục được tổ chức đồng loạt chung một ngày trong cả nước thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Đây cũng là sự khởi đầu của năm học với những thay đổi. Đó là việc không tập trung học sinh học trước rồi mới khai giảng; thay đổi sách giáo khoa theo hướng giảm tải; đưa môn Lịch sử trở thành môn học bắt buộc trong khối THPT; việc thực hiện bán trú; đồng phục học sinh; quản lý thu - chi trong trường học… Sự ghi nhận và chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của ngành giáo dục và đào tạo đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội.

Trên tinh thần đó, ngày khai giảng được yêu cầu tổ chức theo hướng đơn giản, vui tươi, tiết kiệm, tạo hứng khởi trong học sinh… càng tạo niềm tin trong xã hội về sự đổi mới của ngành giáo dục. Tuy nhiên, phát triển giáo dục là quá trình lâu dài và phức tạp, trong điều kiện hội nhập, cơ hội và thách thức đan xen, càng đòi hỏi sự ứng biến linh hoạt, chủ động của ngành và chung tay của toàn xã hội để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, sự học được đổi mới cả về lượng và chất, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu