Thứ 5, 30/10/2025 22:35:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:49, 31/08/2022 GMT+7

KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 (1945-2022)

Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dừng lại

Trần Phương
Thứ 4, 31/08/2022 | 04:49:00 1,125 lượt xem
BPO - “…Chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Sau lời tuyên bố trịnh trọng trước quốc dân, đồng bào và với toàn thế giới ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chính thức được khai sinh.

77 năm qua, giữ vững lời thề độc lập ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đã kiên cường, bền bỉ vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức. Ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được giương cao đã quy tụ và phát huy lòng yêu nước của tất cả các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Để rồi hôm nay, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong phát biểu khai mạc Đại hội XIII của Đảng ngày 26-1-2021: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

“Hỡi đồng bào cả nước...”. 77 năm trôi qua, dịp Quốc khánh 2-9, là người Việt Nam, dù đang ở bất kỳ nơi đâu, trên lãnh thổ Việt Nam hay ở xa Tổ quốc cũng không khỏi xúc động khi nhớ lại, khi vang lên trong tâm trí giọng trầm ấm của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi bắt đầu đọc Tuyên ngôn độc lập. Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 là bản tuyên ngôn dựng nước của dân tộc Việt Nam thấm đẫm giá trị nhân văn của thời đại mới bởi sự đề cao các giá trị dân chủ, tự do, công bằng và bình đẳng xã hội. Bản tuyên ngôn đã thể hiện mạnh mẽ ý chí và khí phách của dân tộc Việt Nam: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đó cũng là lời hịch trao truyền đến muôn đời sau của đất nước Việt Nam với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Và trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày Quốc khánh 2-9 sẽ đời đời bất diệt. Mỗi dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự do lại được hâm nóng, được trỗi dậy, là nền tảng, là động lực to lớn để người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc và khắp năm châu nỗ lực giành những thành công mới.

Một năm trước, thời điểm này Việt Nam và cả thế giới đang chìm trong “cơn bão” đại dịch Covid-19 đầy thử thách. Tinh thần Quốc khánh 2-9 bất diệt đã đưa Việt Nam vượt qua cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, được đánh giá là một trong những quốc gia thành công nhất thế giới. Và sau tinh thần san sẻ cộng đồng, tinh thần trách nhiệm với đất nước và sự đồng lòng, nhất trí, sát cánh cùng nhau trong gian khó vượt đại dịch, 365 ngày qua là 365 ngày chống dịch và phục hồi không biết mệt mỏi của cả dân tộc Việt Nam, từ người lãnh đạo cao nhất đến từng doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong cả nước.

Tinh thần bất diệt Quốc khánh 2-9 chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dừng lại. Trên chặng đường phát triển mới cũng đang đặt ra cho đất nước Việt Nam, cho từng địa phương, tới từng cơ quan, đơn vị và mỗi người dân những cơ hội và thách thức đan xen. Hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ đang mang đến những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đòi hỏi một sự sáng suốt, linh hoạt để giành được những thắng lợi mới.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu