Thứ 2, 26/01/2026 07:43:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:50, 22/08/2022 GMT+7

Vô cảm hay “ung thư” tâm hồn

Thảo Linh
Thứ 2, 22/08/2022 | 04:50:00 2,444 lượt xem
BPO - Dư luận những ngày qua vô cùng phẫn nộ trước vụ việc bé trai 3 tuổi ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bị đánh đến bất tỉnh rồi nhét vào tủ đông. Việc bé còn sống và không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sau điều trị là điều hy hữu mà không phải ai cũng may mắn gặp, nếu xảy ra điều tương tự. Nhiều người đã hỏi nhau vì sao không mâu thuẫn, hằn thù gì với gia đình cháu bé mà người thanh niên kia lại ra tay tàn độc đến thế? Phải chăng, sự nhẫn tâm tước đi mạng sống của người khác một cách dễ dàng xuất phát từ sự vô cảm đang ngự trị trong một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Chuyện một đứa trẻ 3 tuổi “đòi” người thân, người quen chơi cùng là hết sức bình thường, vậy mà dẫn tới kết cục khủng khiếp như thế! Nếu gia đình cháu bé tin lời kẻ thủ ác, không quyết liệt phá cửa để vào quán ngay thì sinh mạng cháu bé sẽ có kết cục khác. Không chỉ vô cảm, hành vi của thanh niên ra tay tàn độc với bé trai 3 tuổi còn thể hiện sự ngu dốt. Một người bình thường sẽ hiểu, giết một mạng người không dễ dàng gì. Vậy mà anh ta lại tư duy theo logic lỡ làm cái này rồi thì phải tiếp tục làm cái kia. Lỡ đập mạnh vào đầu cháu bé, sợ bé mách ông bà nên đối tượng đã ra tay quyết liệt hơn với mục đích giết người diệt khẩu.

Chắc chắn kẻ thủ ác sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Nhưng điều khiến chúng ta day dứt là vì sao người thanh niên này lại vô cảm đến thế? Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên mới với rất nhiều thuận lợi, giúp con người, đặc biệt là giới trẻ có điều kiện học hỏi, trau dồi khi tiếp cận với nhiều phương tiện hiện đại. Vậy mà giá trị đạo đức lại bị xói mòn bởi căn bệnh vô cảm. Triết lý “Thương người như thể thương thân” hay “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” từ lâu đã trở thành đạo lý của người Việt Nam và luôn được các thế hệ giữ gìn, phát huy. Thế nhưng, bên cạnh những con người biết đồng cảm, sẻ chia, vẫn có không ít người thờ ơ, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Thật đau lòng khi những hình ảnh vô cảm, thiếu đạo đức của giới trẻ vẫn còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội. Như nhiều clip về việc nữ sinh đánh nhau, lột đồ, xé áo bạn hay chuyện học sinh đánh thầy cô giáo đến mức phải nhập viện... Và khi chứng kiến các vụ việc nêu trên, nhiều bạn trẻ đã dửng dưng, thậm chí thích thú. Thay vì can ngăn thì họ lại hò hét cổ vũ những hành động vô đạo đức và thiếu văn hóa đó.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm và tha hóa đạo đức của một bộ phận giới trẻ, nhưng cái gốc chính là lối sống ích kỷ và cách giáo dục từ trong gia đình đến nhà trường và xã hội có lúc, có nơi còn hời hợt, chưa được coi trọng. Bệnh vô cảm không phải là tội ác nhưng chính nó là con đường dẫn đến tội ác. Hơn nữa, nó còn lây lan nhanh trong cộng đồng. Vô cảm giống như căn bệnh ung thư tâm hồn. Một bác sĩ vô cảm có thể giết chết một hay vài bệnh nhân. Một thầy (cô) giáo vô cảm có thể giết chết nhiều thế hệ. Và nhiều thế hệ vô cảm sẽ đưa đất nước đến suy vong. Chính vì thế, từ cá nhân đến gia đình, từ trong nhà trường ra ngoài xã hội, cần chung tay góp sức, tích cực đẩy lùi căn bệnh này.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu