Sau 3 năm thực hiện, chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” đã trao 875.220 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào và các đơn vị trên vùng biển cả nước. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam; đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển đảo. Trên mỗi hải trình vươn khơi bám biển, ngoài những ngư cụ cần thiết, mỗi chuyến đi của ngư dân không thể thiếu lá cờ Tổ quốc. Bởi với họ, những lá cờ mang hình hài đất nước không chỉ tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, ý chí kiên cường vươn khơi bám biển mà còn khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia. Giữa muôn trùng sóng nước, nhìn thấy Quốc kỳ là họ đã nhìn thấy quê hương.
Từ khi Việt Nam giành được độc lập, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ hải đảo xa xôi đến phố phường và những miền quê hẻo lánh. Tuy nhiên, có thời gian, việc chào cờ tại các cơ quan, đơn vị lắng xuống, chỉ diễn ra thường xuyên tại các đơn vị trong ngành giáo dục, công an, quân đội. Rồi khoảng mười năm trở lại đây, phong trào sinh hoạt dưới cờ dần khôi phục mạnh mẽ ở hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Tại Bình Phước, nhiều cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến xã, phường duy trì chào cờ thường xuyên vào mỗi tuần hoặc tháng. Nhiều đơn vị tổ chức chào cờ, lồng ghép sinh hoạt tư tưởng gắn với những câu chuyện kể về Bác Hồ hay triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Việc làm thiết thực, ý nghĩa này tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân, cũng là cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.
Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền đất nước trong lòng mỗi người dân đất Việt. Vậy mà có kẻ rắp tâm dùng tà đạo xuyên tạc sự thiêng liêng ấy. Đó là Lê Văn Phúc, kẻ đứng đầu nhóm Năng lượng gốc trống đồng - một nhóm tà đạo ở nước ngoài đang tìm mọi cách truyền bá vào Việt Nam. Bằng mớ lý luận hoang đường, Phúc nói muốn cho đất nước hưng thịnh phải thay đổi ngôi sao trên Quốc kỳ Việt Nam. Nhóm này đã xoay ngược ngôi sao vàng 5 cánh, in lên logo của nhóm. Thậm chí, hình ảnh ngôi sao bị quay ngược còn được minh họa hình ma quỷ. Hành động giải thiêng giá trị lịch sử cờ Tổ quốc của nhóm Năng lượng gốc trống đồng đã bị nhiều người phản đối, trong đó có cả những người từng u mê đi theo Phúc để “chữa bách bệnh” bằng cách nhìn vào gáy của Phúc qua màn hình máy tính (!?).
Chợt nhớ bài thơ “Em bé Thừa Thiên” của Huy Cận, có những câu đầy sức gợi: “Chúng giơ súng bắt em/ Xé cờ trước mặt chúng/ Ung dung em quấn cờ vào bụng/ Chỉ vào mũi súng/ Chúng mày muốn xé cờ hãy xé xác ta đây”. Và rồi kẻ thù không bao giờ xé được, bởi “Cờ đỏ sao vàng nằm giữa lòng dân”. Lòng tự tôn, tự hào dân tộc được thể hiện qua lá cờ đỏ sao vàng, vậy không có lý do gì để chối bỏ hoặc có hành động đi ngược lại quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm đó.
