“Con người có tổ, có tông, như cây có cội, như sông có nguồn”, mọi thành quả cách mạng, mọi sản phẩm trong xã hội có được đều có nguyên do, có quá trình đấu tranh, xây dựng, tạo lập mà có. Thành quả - một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, ngày càng hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng bè bạn năm châu như hiện nay là kết quả của biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha ông đi trước. Hàng triệu người con của dân tộc đã ngã xuống hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Trong đó có rất nhiều người hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Vì dáng hình non sông, đất nước; vì nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc, các anh, các chị đã không tiếc tuổi thanh xuân, sẵn sàng gác tình riêng, hạnh phúc gia đình xông pha nơi lửa đạn.
75 năm đi qua là 75 mùa tri ân. Ngày 27-7 hằng năm trở thành ngày mà những người còn sống mãi mãi không quên và không được phép quên những hy sinh, cống hiến to lớn ấy của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh cho hòa bình của dân tộc.
Trong những ngày này, cùng với cả nước, toàn hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước đã và đang bằng nhiều hình thức khác nhau thể hiện sâu đậm đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Đại diện cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã và đang huy động sức người, sức của toàn xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ngoài thăm, tặng quà, động viên, chúc sức khỏe; tặng nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, từng cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tùy điều kiện, đặc thù tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống, tri ân, tuyên dương những hy sinh, đóng góp của các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cả trong thời chiến lẫn thời bình. Hành động ấy không đơn thuần là sự tri ân, trả nghĩa, đó còn là cách truyền dạy, là thông điệp gửi đến thế hệ trẻ phải luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng. “Uống nước nhớ nguồn” đã trở thành nét đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân ái của mỗi người Việt Nam.
Chính tinh thần tự tôn dân tộc, “uống nước nhớ nguồn” đã giúp nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng, cả nước nói chung vững vàng vượt qua đại dịch toàn cầu Covid-19. Trong thời bình, chưa bao giờ tinh thần dân tộc Việt lại được thể hiện cao độ như trong những năm xảy ra đại dịch vừa qua. Cũng nghĩa đồng bào, vì sự trường thịnh của quốc gia, dân tộc, dịch bệnh xảy ra, toàn quốc, từ già đến trẻ, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội đã gom góp “chung lưng đấu cật”, đùm bọc nhau từ mớ rau, con cá, cái giường, nải chuối… vượt qua đại dịch. Và hơn hết là chăm lo cho gia đình chính sách, người có công.
Tinh thần ấy sẽ tiếp tục được phát huy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trách nhiệm, vun đắp, tô thắm thêm truyền thống nhân nghĩa, trung hiếu tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
