Trong công văn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể thực hiện nghiêm Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10-6-2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23-6-2022 của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ nhằm triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Nổi bật nhất là tập trung thực hiện “đa mục tiêu”: Mở đợt cao điểm, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng. Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi; xây dựng kế hoạch triển khai ngay việc tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tăng cường tổ chức điểm tiêm lưu động tại các trường học, nhà máy, xí nghiệp, cụm dân cư...
Thời gian qua, không ít người đặt câu hỏi: Đại dịch Covid-19 đã được khống chế, cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường mới, vì sao các cơ quan chức năng vẫn liên tiếp có các chỉ đạo và tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19? Không ít người thậm chí còn khẳng định họ đã tiêm đủ vắc xin, không sợ Covid-19 nữa, không cần tiêm phòng thêm nữa... Có thể thấy, một bộ phận người dân đã rất “xem thường” Covid-19.
Dịch Covid-19 lắng xuống và căn bản được khống chế ở nước ta khoảng 8 tháng qua. Đó cũng là khoảng thời gian hầu hết các nước trên thế giới dần bình thường trở lại. Khi vắc xin được bao phủ toàn cầu, số người chết vì mắc Covid-19 đã giảm hẳn… Có thể nói đại dịch Covid-19 đã lắng xuống. Lắng xuống, thế nhưng cho đến hôm nay, không chỉ nước ta mà tất cả các nước cũng như Tổ chức Y tế thế giới vẫn liên tục khuyến cáo và tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 với tất cả các lứa tuổi.
Không khó hiểu cho điều đó khi những hình ảnh về hơn 6 triệu người chết vì nhiễm Covid-19 vẫn còn ám ảnh nhân loại. Sự ám ảnh còn là mọi ngõ ngách của cuộc sống như ngừng lại với sự giãn cách, phong tỏa, phòng chống đến ngạt thở. Và cho đến hôm nay, Covid-19 vẫn như một bóng ma, chưa dừng lại bởi với các biến chủng mới liên tục xuất hiện với tốc độ lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn, khó điều trị hơn.
Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu là do sự chủ quan của loài người khi ban đầu cho rằng đó chỉ là một dạng bệnh cúm không quá nguy hiểm. Sự ám ảnh của việc trả giá đắt cho sự chủ quan ấy đã khiến hôm nay, kể cả các quốc gia có hệ thống y tế hàng đầu, những ngày qua đã rất nhanh chóng triển khai và người dân cũng không do dự tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ - khi mà bệnh này đã xuất hiện từ 6 năm trước, cả thế giới mới chỉ có hơn 2 ngàn người bị mắc, số ca tử vong không đáng kể vì đã có vắc xin và cả thuốc đặc trị.
Bài học chủ quan với Covid-19 vẫn còn hiện hữu trong mọi ngõ ngách của cuộc sống. Mỗi người cần ghi nhớ những bài học đó từ bạn bè trên thế giới và từ chính nước ta với gần 45 ngàn người mất mạng vì Covid-19, xấp xỉ bằng dân số của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Để kết quả phòng chống dịch của Bình Phước, của Việt Nam không đổ sông đổ biển, để cuộc sống được bình yên, không phải quay lại những tháng ngày phong tỏa, giãn cách ám ảnh và vì sức khỏe, tính mạng của chính mình, mỗi người trong cộng đồng cần tỉnh táo trước những thông tin không có chuyên môn về việc không cần thiết phải tiếp tục tiêm phòng mũi nhắc lại. Thay vào đó cần phải tin tưởng và thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và các chuyên gia y tế.
Covid-19 không còn đáng sợ, cộng đồng không hoang mang nhưng cũng không thể chủ quan trước những biến chủng mới liên tục xuất hiện một cách khó lường. Những bài học đắt giá vẫn ở xung quanh ám ảnh chúng ta. Và cho đến lúc này, vắc xin vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn những nỗi ám ảnh ấy quay trở lại.
