Thứ 2, 26/01/2026 09:25:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:33, 13/04/2022 GMT+7

Vì một tương lai xa hơn

Trần Phương
Thứ 4, 13/04/2022 | 04:33:09 772 lượt xem
BPO - Đầu tháng 4 này, Thủ tướng Chính phủ có công điện về việc chấn chỉnh và ổn định hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong vòng 6 tháng qua, đây là lần thứ 2 Thủ tướng có công điện chỉ đạo liên quan đến vấn đề này.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 29-3 vừa qua để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán, một lần nữa, vấn đề này lại được cả xã hội lật mở. Trước đó 2 tháng, thị trường chứng khoán từng rúng động khi cổ phiếu FLC sử dụng nhiều thủ thuật để đẩy lên giá rất cao, rồi bất ngờ Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC bán ra khối lượng cực lớn, là chiêu lừa trắng trợn móc túi nhà đầu tư. Sau vụ "bán chui" này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phong tỏa tài khoản chứng khoán của Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC Trịnh Văn Quyết và chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hủy giao dịch bán cổ phiếu này, hoàn tiền lại nhà đầu tư đã mua.  

Việc “cá mập” sử dụng các thủ thuật để trục lợi từ thị trường nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng không phải là mới và Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC Trịnh Văn Quyết cũng không phải là “cá mập” đầu tiên vướng vào vòng lao lý. Đúng 10 năm trước, "bầu Kiên" (Nguyễn Đức Kiên, SN 1964), một ông chủ quyền lực - thành viên sáng lập một số ngân hàng, chủ một số doanh nghiệp rất lớn, cũng bất ngờ bị bắt để điều tra về những tội danh tương tự. 2 năm sau, bầu Kiên khi đó tròn 50 tuổi, đã phải nhận bản án tổng cộng 30 năm tù giam, nộp phạt hơn 75 tỷ đồng, cấm giữ mọi chức vụ về ngân hàng, tài chính trong vòng 5 năm sau khi ra tù.

Thao túng thị trường, thao túng tài chính chắc chắn không phải là việc ai cũng có thể làm được và cũng không phải dễ dàng nhận ra. Chúng thường sinh tồn trong môi trường tài chính, ngân hàng, chứng khoán khá lâu và núp dưới vỏ bọc cực kỳ hào nhoáng, ngày một lớn mạnh hơn. Thế nên, khi mắc lưới, những con cá mập ấy, thường “rất bự”.

Thế nhưng, giống như biển khơi bao la không chỉ có cá mập, thị trường cũng không chỉ có thao túng chứng khoán, tài chính, ngân hàng… mà còn có nhiều loại thao túng khác. Dễ nhìn thấy nhất, thậm chí ai cũng có thể nhìn thấy hiện nay, đó là thị trường bất động sản đang có một lực lượng hùng hậu thao túng, trục lợi.

20 năm trước, ở trung tâm xã Đắk Ơ, khi đó còn thuộc huyện Phước Long cũ, ở sâu trong rừng, nhưng lại có giá bất động sản cao nhất tỉnh Bình Phước lúc bấy giờ. Hay như tỉnh Bình Phước hiện nay, nhiều nơi giá bất động sản đẩy lên cao một cách không tưởng - nếu dùng bài toán chính xác về kinh tế để tính toán. Những bong bóng này đều có một lực lượng thổi lên, không phải giá trị thực sự của các thửa đất ấy.

Điều này chỉ có thể xảy ra ở những nơi thị trường bất động sản chưa ổn định, người dân thiếu thông tin và dễ dao động. Nguyên nhân lớn nhất của tình trạng này là bởi có một lực lượng khá đông đảo bắt tay nhau thao túng ở những địa bàn còn nhiều kẽ hở. Với những địa bàn ổn định như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng… việc đó khó có thể thực hiện được. 

Một câu hỏi đặt ra, là làm thế nào thị trường bất động sản không bị thao túng? Câu hỏi này không dễ, nhưng cũng không khó giải quyết. Giống như cơ quan chức năng khuyến cáo nông dân không nên phá vỡ quy hoạch, bất chấp nguy cơ mà trồng hồ tiêu trong khi giá đang lên đỉnh 200 ngàn đồng/kg, nếu trúng mùa chỉ sau 2-3 vụ có thể trở thành tỷ phú. Khuyến cáo khó có người nghe. Nhưng không cho phép trồng ngoài quy hoạch thì cũng không thể trồng.

Khó thì thật khó, nhưng sẽ không khó nếu có hành lang pháp lý, có chế tài đủ mạnh. Như thế, có thể hôm nay nhiều người không vui, nhưng đó là vì một tương lai xa hơn, gìn giữ cho những điều lớn hơn, một xã hội văn minh và phát triển hơn.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu