BPO - Hôm qua (7-4-2022), tròn 50 năm kỷ niệm ngày Lộc Ninh - huyện đầu tiên ở miền Nam được giải phóng. Lễ kỷ niệm đã được tỉnh Bình Phước tổ chức trang trọng, đặc biệt là đầy ấm áp tình đồng chí, đồng đội, đồng bào, từ những người đứng đầu, nguyên là người đứng đầu đất nước, tới những cựu chiến binh năm xưa vào sinh ra tử giải phóng quê hương và các thế hệ cán bộ, nhân dân xây dựng, phát triển Lộc Ninh, Bình Phước trù phú hôm nay. Có người mặc quân phục, có người không. Người mang quân hàm cấp tướng, người vốn chỉ là binh nhất, binh nhì, người là đồng bào đùm bọc cách mạng. Có những Mẹ Việt Nam anh hùng - hiện thân của bao anh hùng liệt sĩ. Có những giọt nước mắt hạnh phúc, tự hào. Cũng có những giọt nước mắt nhớ về đồng đội. Sự ấm áp ấy không ai muốn nguôi đi, như những cái nắm tay không muốn buông mà nắm mãi…
Trong lịch sử các quốc gia trên thế giới, hiếm đất nước nào có quá khứ hào hùng như dân tộc Việt Nam. Đất nước Việt Nam từng được bạn bè biết đến là “ra ngõ gặp anh hùng”. Bởi tỉnh thành nào, huyện thị nào, xã phường nào, làng quê nào cũng có anh hùng hoặc được phong anh hùng. Từ buổi đầu lập nước, dân tộc Việt Nam đã nhận thức sâu sắc về nguồn cội “con rồng, cháu tiên”, ý thức cộng đồng và chủ quyền quốc gia. Bản sắc ấy, cùng với khát vọng tự do, ý chí kiên cường, bất khuất đã trở thành động lực thôi thúc các thế hệ người Việt đấu tranh chống lại mọi ách đô hộ của giặc ngoại xâm.
Điều đó đã hun đúc nên niềm kiêu hãnh và tự hào dân tộc không gì sánh được của dân tộc Việt Nam. Và không khó lý giải tại sao năm xưa dù cách đầu não Sài Gòn chưa đầy 150km nhưng vẫn có một Chi bộ Phú Riềng Đỏ - chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Đông Nam Bộ, đã có một Lộc Ninh - huyện đầu tiên và một Phước Long - tỉnh đầu tiên của miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Hàng ngàn câu chuyện lịch sử như thế ở khắp đất nước Việt Nam.
Ý thức dân tộc, tinh thần độc lập, tự chủ, dân tộc nào cũng có. Nhưng lịch sử Việt Nam đã tạo nên tinh thần đó một cách rất đặc biệt. Một đất nước trải qua bao cuộc chiến vệ quốc, hao tổn nguồn lực, yếu thế về kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nhưng lại thường xuyên phải đối đầu với những kẻ ngoại xâm hùng mạnh nhất của thời đại. Thế nhưng, hàng ngàn năm qua, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bị khuất phục bởi sức mạnh ấy. Sự đặc biệt ấy đã tăng thêm tinh thần tự tôn dân tộc, tự hào văn hiến Việt Nam.
Hôm nay, đất nước ta đang thời kỳ đổi mới, hội nhập toàn cầu, đã có hàng trăm nhà đầu tư của hàng chục quốc gia đem hàng tỷ USD đến đầu tư tại Bình Phước. Huyện biên giới Lộc Ninh cũng như những miền quê khác của Bình Phước, hôm nay ngày ngày làm việc không chỉ với đồng chí, đồng bào mình mà còn với nhiều bạn bè quốc tế hợp tác trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Lộc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã mong muốn Lộc Ninh - cũng là mong muốn với các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh Bình Phước: “Nỗ lực phấn đấu, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động”. Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cũng bày tỏ: “Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Lộc Ninh là dịp để chúng ta ôn lại những chiến công vẻ vang của quân và dân Lộc Ninh; tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, phát huy tiềm năng và lợi thế, bằng tinh thần đoàn kết và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Ninh tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bứt phá vươn lên”.
Cơ hội và thách thức đan xen, tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi, đồng thời cũng có vô vàn thách thức, khó khăn. Nhưng nhìn lại quá khứ và hướng đến tương lai, là người Lộc Ninh, người Bình Phước, người Việt Nam, ai cũng có quyền tự hào và cũng phải có trách nhiệm bồi đắp sự tự hào đó, nỗ lực vượt qua khó khăn, bứt phá vươn lên.
