Lộc Ninh hôm nay đã không chỉ là một địa danh, không còn là một dấu tích lịch sử, là một cái nôi của cách mạng, mà là một địa chỉ đỏ của hàng triệu người Bình Phước và với nhiều địa phương khác. Đây là điều mà nhiều người nhớ tới, biết tới trong phạm vi Việt Nam, và với cả thế giới.
Thời điểm này, tại Lavelle Gallery, từ ngày 3 đến 10-4-2022, 22 bức ảnh đen trắng được trưng bày tái hiện một thời Nick Út là phóng viên ảnh chiến trường Phú Yên, Quảng Trị, Tây Ninh, Bình Phước... cũng được trưng bày tại Mỹ. Ở vị trí trung tâm của triển lãm, hẳn nhiên rồi, vẫn là bức ảnh được hàng tỷ người trên toàn thế giới biết đến trong suốt 50 năm qua, tấm ảnh “Em bé Napalm”, được Nick Út chụp lại cách đây tròn 50 năm trước. Tấm ảnh từng được đăng tải khắp thế giới, góp phần kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam. Năm 1973, tấm ảnh nhận giải báo chí Pulitzer. Trong cuộc bình chọn do kênh truyền hình History của Anh thực hiện năm 2019 nhằm chọn ra những bức ảnh làm thay đổi thế giới, “Em bé Napalm” dẫn đầu với 37%...
Ngoái nhìn lại, hẳn không chỉ có những tấm ảnh như thế được biết đến trong lịch sử dân tộc ta 50 năm trước. Ở ngay tại Lộc Ninh, đó còn là những khoảnh khắc của Nhà giao tế, của khu di tích Tà Thiết… Và bao khoảnh khắc khác nữa, cũng giàu ý nghĩa như thế, cũng để lại ấn tượng mạnh như tấm ảnh “Em bé Napalm” 50 năm trước. Hôm nay, có lẽ, ai đặt chân tới Lộc Ninh, tới Bình Phước, không chỉ ấn tượng về những dấu tích lịch sử, mà còn về những hình ảnh khác, là những khu công nghiệp, khu kinh tế, là những doanh nghiệp, là một vùng kinh tế năng động…
50 năm qua, dấu ấn về những con người làm đổi thay vùng đất Lộc Ninh, Bù Đốp hôm nay, là ai, và họ đã làm thế nào, điều đó hẳn đã được ghi lại tương đối đầy đủ trong các bản báo cáo, các cuốn sách. Song, dù như thế nào đi nữa, lịch sử không bao giờ thay đổi được, rằng có nhiều hơn thế những hình ảnh, những con người đã in đậm trong tâm trí người dân nơi đây. Đó là những cán bộ cách mạng lão thành, là nhiều thế hệ cán bộ góp phần xây dựng quê hương sau này.
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện đầu tiên của miền Nam - Lộc Ninh, vùng quê nào, địa phương nào, vùng đất nào cũng có những dấu mốc lịch sử như thế. Và dấu mốc nào cũng có những giá trị lịch sử, có ý nghĩa nhất định của riêng nó. Chỉ khác là, mỗi người dân ở nơi dấu tích lịch sử ấy, địa bàn lịch sử ấy, đã và đang làm gì để bồi đắp, làm rạng danh lịch sử hôm qua và vẻ vang hơn hào khí của cha ông hôm nay.
Lộc Ninh, Bình Phước, những địa danh không còn xa lạ với nhiều người. Và Lộc Ninh, Bình Phước - thủ phủ cách mạng cũng không phải mới lạ với các thế hệ trẻ. Song ghi nhớ và phát huy truyền thống đầy vẻ vang của lịch sử ấy, có lẽ không phải ai cũng nhớ.
Ai có quên hay chưa rõ, xin hãy ghi nhớ địa danh lịch sử đó, nơi bạn đang đặt đôi chân trên mảnh đất ấy, hít thở dưới bầu trời ấy, là một nơi ai cũng tự hào khi gọi tên và bạn cần hành động như thế nào để xứng đáng với sự tự hào ấy.
