Thứ 4, 12/11/2025 04:31:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 25/02/2022 GMT+7

“Thiên thần áo trắng”

Tấn Hoà
Thứ 6, 25/02/2022 | 05:00:00 1,596 lượt xem
BPO - Những ngày này, các cấp chính quyền và nhân dân cả nước long trọng kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2. Trải qua chặng đường 67 năm lịch sử và những cống hiến của mình, đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam rất xứng danh là những “thiên thần áo trắng”.

Ngày 27-2-1955, Bác Hồ đã viết thư gửi đến hội nghị ngành y tế, trong đó có lời dạy “Lương y phải như từ mẫu” để xây dựng và phát huy những giá trị cao đẹp của y đức Việt Nam. Đến ngày 6-2-1985, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã quyết định lấy ngày 27-2 hằng năm là Ngày thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là một quốc gia có hàng ngàn năm văn hiến, dân tộc Việt Nam có truyền thống cao đẹp về tôn sư trọng đạo, rất quý trọng người thầy, đặc biệt là thầy giáo và thầy thuốc. Để nhân dân được khỏe mạnh thì phải có đội ngũ những người thầy thuốc giỏi về chuyên môn, có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng ta đã nhanh chóng xây dựng ngành y học nước nhà để chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng. Trong quá trình phát triển, đã xuất hiện những giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc nổi tiếng, góp phần đưa nền y học Việt Nam vươn lên tầm cao của thời đại.

Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, ngành y không chỉ thực hiện nhiệm vụ cứu chữa cho thương - bệnh binh mà còn cầm súng xông pha nơi tuyến đầu đánh giặc. Hòa bình lập lại, đội ngũ y, bác sĩ vừa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vẻ vang là chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa phát triển ngành và xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh. Không chỉ vậy, lực lượng y tế còn xông pha tại những “điểm nóng” của thiên tai, các sự cố… để cứu chữa người gặp nạn. 

Đặc biệt, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta, ngành y là lực lượng tiên phong trong hoạt động chống dịch. Khi các tỉnh, thành trong cả nước lần lượt trở thành tâm dịch thì ở đó xuất hiện những “thiên thần áo trắng” tham gia xung trận. Lực lượng y tế ở những địa bàn ít dịch lên đường đến vùng “trọng điểm” để chung tay góp sức với địa phương chống giặc vi rút vô hình. Hình ảnh từng đoàn xe, phương tiện vận chuyển chở đội ngũ y, bác sĩ vào tâm dịch đã gợi nhớ đến một thời kỳ hào hùng của cả dân tộc cùng ra trận. Chỉ tính riêng đợt tái bùng phát dịch lần thứ 4 đã có hơn 24.000 người thuộc ngành y trong cả nước được tăng cường cho các tỉnh, thành chống dịch. Và đã có không ít trường hợp y, bác sĩ “ra đi” vì dịch Covid-19… Những hình ảnh này đã truyền cảm hứng về đức hy sinh, trách nhiệm với đồng bào, về niềm tin để vượt lên nghịch cảnh; truyền năng lượng tích cực để đi qua những ngày khó khăn của dịch bệnh, tô thắm thêm truyền thống cao đẹp của dân tộc ta, tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Đồng thời cho thấy, qua mỗi thử thách, cam go, đội ngũ y tế của chúng ta càng trưởng thành cả về bản lĩnh, ý chí, lòng quả cảm; cả về kiến thức chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Để có được những giá trị cao đẹp đó, đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam đã thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về y đức. Đạo đức cách mạng của người thầy thuốc giỏi là gốc rễ của con người, của tài năng; đồng thời phải là “người mẹ hiền” hết lòng vì bệnh nhân. Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao và luôn tri ân tất cả sự đóng góp cao cả của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế. Với những đóng góp, hy sinh trong suốt chặng đường 67 năm qua, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế rất xứng đáng với danh xưng “thiên thần áo trắng” mà nhân dân đã dành tặng.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu