Một diễn biến khác, trong khi cả thế giới nghèo khó đi, thì nhiều người làm việc, kinh doanh lĩnh vực công nghệ giàu lên. Trong khi tất cả vật lộn với tai họa đại dịch, thì có những hãng dược phẩm lại ăn nên làm ra. Cũng ở một góc tối khác, có người vi phạm pháp luật trong việc mua bán thiết bị sinh phẩm, test xét nghiệm, móc túi nhà nước, móc túi nhân dân, móc túi những người vì mưu sinh phải ra đường khi dịch bệnh đang bùng phát.
Tỉnh Bình Phước, người dân Bình Phước, cộng đồng doanh nghiệp Bình Phước, cán bộ các cấp của Bình Phước đã có một năm Tân Sửu thành công, và làm không ít người ngạc nhiên. Bởi giữa tâm bão khó khăn, bộn bề, biến cố, Bình Phước đã vững vàng bước qua với nhiều thời điểm tất cả đều phải gồng mình cố gắng.
Năm Tân Sửu đi qua, có lẽ ai cũng hiểu rõ hơn về cái gọi là “đủ”, và cảm nhận rõ hơn điều thường được nhắc đến nhưng ít người bận tâm là “sự may mắn”. Một điều nữa, sự bình yên - thứ xa xỉ của năm Tân Sửu, có thể là điều bình thường trong năm Nhâm Dần. Thế nhưng, có thể thứ xa xỉ của người này, lại là điều bình thường với người kia và ngược lại. Ví như, học sinh mong mỏi được cắp sách đến trường, thầy cô mong mỏi đứng trên bục giảng. Nhưng những người chuẩn bị phải “vào lò”, vì đại dịch chưa bị sờ gáy, cuộc sống bình thường trở lại sẽ là một sự khiếp sợ…
Bao gam màu của cuộc sống. Song cho dù có như thế nào đi nữa, mai vàng sắp nở, ai cũng chuẩn bị sửa soạn đón tết. Nhiều người làm ăn xa đã trở về quê bên gia đình, người thân trong sự mừng tủi của một năm đầy biến cố.
Tết Nguyên đán với người Việt vui nhất là lúc sắp giao thừa. Chiều ba mươi tết, ai cũng từng một lần trong đời gắn với kỷ niệm nào đó. Ai, kể cả mấy đứa con nít cũng chuẩn bị đón tết theo cách của riêng chúng, hòa quyện vào cái sự vội vã, hồn nhiên tết. Dẫu biết rằng, nhiều người ước gì… 5 năm mới tết một lần. Hay ngược lại có người ước gì mỗi năm tết… 5 lần. Nhưng tết vẫn là tết, vẫn là thời khắc giao hòa đặc biệt của đất trời để tạo nên bao sắc thái cho cuộc sống nhân gian.
Một năm so với lịch sử quả là ngắn ngủi. Tết và khoảnh khắc giao thừa càng ngắn ngủi hơn. Tất cả chỉ như những viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ rộng lớn. Nhưng có những thứ đã trôi qua để lại các con sóng mà phải mất thời gian lâu sau đó mới quay trở lại bình thường. Những tờ lịch cuối cùng của năm cũ đang dần được gỡ xuống, thay cho nỗi tiếc nuối, sợ hãi hay lo âu, hãy bước sang năm mới với thật nhiều an vui, sự chân thành, trung thực và dũng cảm.
