Giữa đại dịch, chỉ riêng tại TP. Hồ Chí Minh - nơi Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á đặt trụ sở, đã có hàng chục ngàn người mất mạng, hàng trăm ngàn gia đình tan hoang, hàng triệu gia đình khốn khó. Trên phạm vi cả nước, gần như cả 96 triệu người Việt Nam phải gồng gánh, dắt tay nhau vượt qua khó khăn, ai cũng mở lòng sẻ chia, chung sức…
Sau vụ “thổi giá” thiết bị y tế, Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị khởi tố tháng 4-2020, đến tháng 12-2020 lãnh án 10 năm tù và một loạt trường hợp khác cũng lãnh án và hơn thế là một vết nhơ không thể nào gột rửa được, những tưởng không ai dám làm điều tương tự. Thế nhưng, đời khó lường được chữ ngờ. Gương tày đình như thế, Giám đốc CDC Hải Dương vẫn không chùn tay. Lãnh đạo Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á vẫn không biết sợ.
Nhiều câu hỏi khác được đặt ra: Chỉ với riêng bộ kit test Covid-19 của Việt Á, Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến, 56 tuổi, trú tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đã bỏ túi 30 tỷ đồng. Vậy còn rất nhiều thiết bị, khoản chi khác trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, mà CDC là chủ công, là đầu mối, thì Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến có hay không và nếu có thì đã bỏ túi bao nhiêu? Phòng, chống dịch mà còn như thế, vậy bình thường, có tương tự như vậy hay không? Ở CDC Hải Dương, ngoài Phạm Duy Tuyến, còn ai nữa?...
Với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, sau khi bỏ “một vốn” 30 tỷ đồng để hối lộ Phạm Duy Tuyến, đã thu lại được bao nhiêu “lời” từ việc nâng giá khống ấy trong thương vụ bẩn thỉu này? Và ngoài CDC Hải Dương, Việt Á còn chơi trò chơi kim tiền này với CDC nào nữa hay những thương vụ tương tự nữa?
Bao người nghèo dành dụm từng bó rau, lon gạo, con cá gom góp đem đi chống dịch. Bao người đi - về, di chuyển nhiều, phải làm xét nghiệm nhiều đã kêu la tốn kém, không tốn kém cho bản thân mình thì tốn kém cho Nhà nước, tốn kém cho xã hội… Thế nhưng, những kẻ táng tận lương tâm kia, lại có đủ sự tàn nhẫn ngồi một chỗ, nhận, chia chác tiền tỷ với nhau như thế.
Những câu hỏi được đặt ra, dù có tốn kém, mất thời gian hay phải công bố một sự thật đáng tiếc như thế nào đi nữa, cơ quan chức năng cũng phải có trả lời chính xác, đầy đủ, nhanh nhất có thể. Và những kẻ phạm pháp không còn nhân tính này, phải được xét xử nghiêm minh nhất. 10 năm tù Nguyễn Nhật Cảm phải lãnh là không đủ mạnh, không đủ sức răn đe và ngăn ngừa, thì cần một bản án nghiêm khắc hơn.
Thời gian qua, không chỉ ở CDC Hải Dương, hay Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, hoặc Nguyễn Nhật Cảm cùng Phạm Duy Tuyến và không chỉ trong phòng chống dịch, mà nhiều cơ quan, đơn vị chức năng, nhiều doanh nghiệp trong cả nước, trong đó có những cơ quan, đơn vị, cán bộ ở Bình Phước phạm pháp bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, nhiều trường hợp bị khởi tố… Trường hợp nào có thể xem xét tình tiết giảm nhẹ, chứ với trường hợp bắt tay nhau móc túi người có nguy cơ bệnh tật trong các vụ liên quan thiết bị y tế như đã nêu, hay những vụ khác ăn chặn của nhân dân, lợi dụng nhân dân để đục khoét, lợi dụng kẽ hở của một địa phương còn nghèo, thì không thể tha thứ.
